Hoảng hồn với những 'hung thần' thong dong trên phố

Những loại xe tự chế này thường chất rất nhiều hàng, chiếm diện tích mặt đường. Bên cạnh đó, đây là những dạng xe thô sơ nên người điều khiển đôi khi khó làm chủ tay lái mỗi khi gặp sự cố. Đó cũng là nỗi lo ngại cho những người tham gia giao thông khi đi gần những "hung thần" này.

"Hung thần" chở tôn, sắt. Hai bên hông xe cột rất nhiều khối sắt chỉ bằng một sợi dây. Ảnh: V.NGUYÊN

"Hung thần" chở tôn hiện rất phổ biến ở nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Đây là vị "hung thần" dễ gây sát thương cho người đi đường nhất. Ảnh: V.NGUYÊN

"Hung thần" này khiến người đi đường phải "hú hồn" tránh xa vì có thanh sắt dài chìa ra phía sau. Ảnh: V.NGUYÊN

"Hung thần bán nước đá" với những bao đá lớn chất cao thấy ngọn mà không có đồ bảo hộ xung quanh, chỉ cột hờ hững một sợ dây yếu ớt. Chỉ cần một cú sóc là bao đá dễ dàng rơi xuống đường. Ảnh: V.NGUYÊN

Đây là "hung thần" gom rác với những bao rác, túi rác chất hỗn độn cao hơn rào chắn của xe. Người đi đường sẽ phải ngao ngán và tránh xa vì sợ rác rơi trúng đầu. Ảnh: V. NGUYÊN

"Hung thần vác sắt". Vị "hung thần" này đang phóng với tốc độ rất nhanh. Sẽ ra sao nếu hung thần "lỡ tay" quay ngang thanh sắt?. Ảnh: V.NGUYÊN

"Hung thần bán bim bim". Mỗi cơn giói thổi qua là người đi đường hoảng loạn vì những bao bim bim chao đảo theo cơn gió. Ảnh: V.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm