Mưu sinh giữa nắng nóng kinh hoàng Miền Trung

Những ngày gần đây, mới 7 giờ sáng mà thời tiết tại Đà Nẵng đã vô cùng oi bức, khó chịu. Nắng nóng hết sức gay gắt. Thế nhưng, khắp mọi nẻo đường Đà Nẵng, hình ảnh về nhân viên môi trường, công nhân xây dựng….vẫn phải gồng mình ngoài trời để mưu sinh. Ảnh: BÙI TOÀN.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24-6, nền nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng đạt 38 độ C có nơi ngoài trời có thể lên đến 43 độ C. Ảnh: BÙI TOÀN.

12 giờ trưa, một ngư dân đang cào chíp chíp trên sông Hàn. Việc ngâm mình trong nước hàng giờ trong thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe. Ảnh: BÙI TOÀN.

Công nhân căng mình giữa nắng nóng khắc nghiệt để làm việc tại công trình ở đường Lý Tự Trọng. Ảnh: BÙI TOÀN.

Anh Hoàng Tú Tài (27 tuổi, quê Quảng Bình), lao động tự do, đang làm việc tại công trình trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) phải vật lộn trong cái nắng để làm việc. “Càng về trưa, cả công trường thi công như bị nung nóng lên, chỉ mong sao qua nhanh đợt nắng nóng này để công việc của tôi đỡ vất vả hơn”, anh Hoàng chia sẻ. Ảnh: BÙI TOÀN.

Làm nghề bốc vác hơn 5 năm nay, anh Đinh Công Tráng đang ngồi nghỉ ngơi sau nhiều tiếng bốc vác, mồ hôi nhễ nhại. “Công việc bình thường đã vất vả, những ngày nắng nóng còn cực nhọc hơn. Nhưng mà nếu không làm thì chẳng có tiền để nuôi con nên đành cố gắng thôi”, anh nói.

Hai ngư dân miệt mài cào nghêu tại bãi biển Thọ Quang trong cái nắng cháy da thịt để mưu sinh. Ảnh: BÙI TOÀN.

Công nhân thi công mái nhà ở một công trình tại đường Trần Phú. Nắng nóng cực độ nhưng họ vẫn chăm chỉ làm việc. Ảnh: BÙI TOÀN.

Thời tiết nắng nóng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều công nhân môi trường. Để đảm bảo đường phố luôn sạch sẽ, họ vẫn phải làm việc, thay ca liên tục để đáp ứng đúng lịch trình công việc được giao. Trong ảnh: công nhân môi trường đi thu gom rác dưới chân cầu Thuận Phước. Ảnh: BÙI TOÀN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm