Vỉa hè quận 1 sau ngày ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức

Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải, hàng chục cuộc ra quân giành lại vỉa hè đã làm thay đổi căn bản bộ mặt đô thị quận 1 cũng như tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong cả nước.

Tuy nhiên, khi đoàn công tác ngừng ra quân thì mọi thứ lại đâu vào đấy, vỉa hè lại bị tái chiếm như chưa từng có cuộc ra quân nào.

Mới đây, ngày 8-1, ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn đến Thường trực Thành ủy TP, UBND TP và Thường trực Quận ủy quận 1 xin từ chức phó chủ tịch UBND quận 1, xin thôi chức ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, thôi tham gia ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 và xin thôi đại biểu HĐND quận 1.

Lý do xin từ chức, theo ông Hải là do ông “chưa thực hiện được lời hứa trước nhân dân”.

Vỉa hè đường Nguyễn Trãi, tuyến đường được xem là đi đầu trong cuộc chiến giành lại vỉa hè của Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải, nay trở lại cảnh bát nháo như cũ.

Trước một cửa hàng, xe máy đậu bít cả vỉa hè dành cho người đi bộ.

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường .

Đường Nguyễn Thái Bình cũng không còn vỉa hè cho người đi bộ.

Người đi bộ trên đường Cống Quỳnh cũng chịu cảnh tương tự.

Cụ già đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Trãi vì vỉa hè đã chật kín xe máy.

Ô tô đậu thành hàng dài trên đường Trần Đình Xu.

Người đi bộ len lỏi giữa dòng xe trên đường Cống Quỳnh vì vỉa hè bị lấn chiếm.

Người dân và du khách đi bộ dưới lòng đường Lê Lai.

Ô tô đậu trên vỉa hè chiếm lối đi của người đi bộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Hàng chục ô tô xếp hàng dài đậu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dù nơi đây có biển cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm