Động đất kinh hoàng ở Afghanistan, gần 1.000 người thiệt mạng

(PLO)- Trận động đất kinh hoàng ở Afghanistan ngày 22-6 đã cướp đi gần 1.000 sinh mạng vô tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Afghanistan ngày 22-6 đã chứng kiến một trận động đất kinh hoàng khiến gần 1.000 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Giới chức địa phương lo lắng còn nhiều người vẫn đang bị kẹt trong các đống đổ nát trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Động đất bất ngờ, thương vong hàng loạt

Kênh Channel News Asia dẫn lời quan chức Afghanistan cho biết trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã khiến ít nhất 950 dân thường thiệt mạng, 600 người bị thương cùng hàng chục ngôi nhà bị phá hủy. Nhiều người hiện vẫn bị kẹt dưới các đống đổ nát.

Cảnh đổ nát sau trận động đất 5,9 độ Richter ở Afghanistan ngày 22-6. Ảnh: AP

Cảnh đổ nát sau trận động đất 5,9 độ Richter ở Afghanistan ngày 22-6. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào sáng sớm 22-6 (giờ địa phương). Cơ quan này cho biết tâm chấn đất gần tỉnh Khost, phía nam thủ đô Kabul, cách biên giới Pakistan khoảng 46 km. “Theo thông tin chúng tôi có đến hiện nay, số người chết sau trận động đất ít nhất là 920 người và 600 người bị thương” - ông Mawlawi Sharafuddin Muslim, Thứ trưởng Bộ Quản lý thiên tai Afghanistan, nói trong một cuộc họp báo ngày 22-6.

Bộ Quản lý thiên tai Afghanistan cho biết hầu hết những người chết thuộc các huyện Giyan, Nika, Barmal và Zirok của tỉnh Paktika. Tại Khost có 25 người chết, 90 ngôi nhà bị đổ sập cùng nhiều người được cho là vẫn còn kẹt trong đống đổ nát. Tỉnh Nangarhar ghi nhận năm người thiệt mạng. “Số người chết có thể sẽ tăng lên do có một số ngôi làng ở vùng sâu, vùng xa trên núi và sẽ mất một thời gian để thu thập thông tin chi tiết” - quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan Salahuddin Ayubi cho biết.

Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC), trận động đất mạnh đến nỗi khoảng 119 triệu người ở Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ đều cảm nhận được sự rung lắc. Theo hãng tin Al Jazeera, các nước láng giềng Pakistan và Iran có thể cảm thấy chấn động. Tuy nhiên, không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong ở hai nước.

“Thật không may, trận động đất xảy ra vào thời điểm Afghanistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, với khả năng tiếp cận các nhu cầu cơ bản và cơ sở y tế vô cùng hạn chế” - ông Hedayatullah Paktin, một PV người Afghanistan sống ở Kabul, cho biết.

Nhanh chóng triển khai cứu hộ

Ngay sau trận động đất, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo đã triển khai một đội y tế và bảy máy bay trực thăng đến khu vực thiên tai để nhanh chóng đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đài CNN đưa tin.

Phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabiullah Mujahid nói rằng Taliban đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ đến khu vực và viện trợ vật chất cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đồng thời, Thủ tướng Afghanistan Mohammad Hassan Akhund cũng đã triệu tập cuộc họp tại phủ tổng thống để ra chỉ thị yêu cầu tất cả cơ quan ban ngành có liên quan nhanh chóng điều động các đội cứu trợ khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ông Mujahid, phía chính quyền cũng hỗ trợ người dân bằng tiền mặt. Ông cho biết thêm rằng các cơ quan được “hướng dẫn sử dụng phương tiện đường không và đường bộ để vận chuyển thực phẩm, quần áo, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác và vận chuyển những người bị thương”. Tuy nhiên, công tác cứu hộ người dân ở một số địa phương diễn ra khá khó khăn. Ông Ali M Latifi, một nhà báo người Afghanistan sống tại Kabul, cho biết phần lớn các ngôi nhà bị phá hủy đều thuộc những khu dân cư nghèo vùng sâu, vùng xa, kém phát triển, Al Jazerra cho hay.

“Các nhà chức trách đã cử trực thăng và đang kêu gọi các cơ quan cứu trợ đến và giải cứu mọi người khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, các khu vực này rất hẻo lánh và khó tiếp cận. Ủy ban cứu hộ quốc tế cho biết họ đã triển khai một đội y tế đến khu vực để cố gắng ứng phó với thảm họa. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để đến được các địa điểm này vì chúng ở xa các tỉnh lỵ hơn và điều kiện đường sá cũng rất khó khăn và họ phải mất bao lâu để đến được các khu vực đó” - ông nói.

Nhiều năm trước đây, Afghanistan cũng đã chứng kiến nhiều trận động đất vô cùng “chết chóc”. Năm 2015, một trận động đất lớn xảy ra ở phía đông bắc Afghanistan đã giết chết hơn 200 người dân nước này và nước láng giềng Pakistan. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter vào năm 2002 đã giết chết khoảng 1.000 người ở miền bắc Afghanistan. Xa hơn nữa, vào năm 1998, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter và những cơn địa chấn sau đó ở vùng đông bắc đất nước đã cướp đi mạng sống của hơn 4.500 người.•

Thế giới chia buồn cùng Afghanistan

Trong bài đăng ngày 22-6 trên Twitter, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các nhóm của họ đã sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, bao gồm cung cấp thuốc, dịch vụ chấn thương cho nạn nhân vụ động đất, theo CNN. Reuters đưa tin Liên Hợp Quốc cũng đang triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn đến người dân Afghanistan và nói sẽ hỗ trợ cho Kabul. “Vô cùng đau buồn khi nghe tin về trận động đất ở Afghanistan đã cướp đi sinh mạng vô tội. Người dân Pakistan chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Giới chức Pakistan đang làm việc để hỗ trợ Afghanistan trong thời điểm cần thiết này” - ông cho biết.

Trong bài đăng trên Twitter của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, New Delhi bày tỏ “sự cảm thông và chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ”. Trong khi đó, Giáo hoàng Francis cho biết đang cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số và cho gia đình của họ. “Tôi hy vọng viện trợ có thể được gửi đến đó để giúp đỡ người dân Afghanistan thân yêu” - ông bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm