Đồng Tháp - Hà Nội T&T: 2-5: Sự trở lại của á quân

Thua ba trong bốn trận trên sân nhà, Đồng Tháp đang khắc khoải ở vị trí cầm đèn đỏ. Có quá nhiều việc mà Đồng Tháp cần làm ở giai đoạn 2 V Leaque nếu không muốn trở thành “cái túi đựng điểm”.

Đồng Tháp - Hà Nội T&T: 2-5: Sự trở lại của á quân ảnh 1
HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa con thuyền Hà Nội T&T trở lại với quỹ đạo bằng các trận thắng đậm ở những vòng đấu gần đây. Ảnh: Nguyên Huy

Hà Nội T&T kết thúc mùa bóng 2015 ở vị trí á quân. Ở mùa bóng mới, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy gặp quá nhiều khó khăn ngay từ bước khởi đầu. Trong năm vòng đấu đầu tiên họ chỉ kiếm được một điểm duy nhất. Những xáo trộn trên băng ghế dự bị, thêm vào đó là án phạt của Văn Quyết là hệ quả của những thất bại. Thời gian gián đoạn V-Leaque như một phép màu đến với Hà Nội T&T.

Ở vòng đấu thứ 6, khi đội bóng đã vào guồng, khi những toan tính và sự sắp xếp của HLV Chu Đình Nghiêm phát huy tác dụng và các chân sút của Hà Nội T&T như Samson, Gonzalo cuối cùng đã chịu “nổ súng”. Hà Nội T&T trở lại với chính mình khi thắng vùi dập một đại diện đồng bằng sông cửu long - Long An với tỉ số 5-2. 

Thứ vũ khí mà Đồng Tháp thường dùng ở những mùa bóng chỉ mong trụ hạng là thời tiết oi bức của vùng Tháp mười với cái nắng nóng lên đến 37 độ C. Thêm vào đó là sự hà hơi tiếp sức của lực lượng CĐV đội nhà. Thế nhưng những thứ vũ khí đó đã trở nên dần mất tác dụng khi các đội bóng phía bắc như Hải Phòng, Hà Nội T&T thích nghi tốt với việc thi đấu dưới cái nắng vá cái nóng. Thêm vào đó là chuỗi trận thua trên sân nhà khiến khán giả dần quay lưng với đội bóng.

Không hề e ngại nắng nóng, ngay từ đầu trận, đội khách với lối đá phủ đầu đối thủ, Hà Nội T&T áp đặt thế trận lên các cầu thủ chủ nhà. Thật sự ông Nghiêm đã không sai khi chơi với ý đồ chiến thuật của mình, khi tận dụng được thể lực sung mãn của các học trò ở những phút đầu và kiểm soát bóng để có được kết quả thuận lợi trước các cầu thủ Đồng Tháp. Và chính Hùng Dũng và Gonzalo đã thực hiện được đúng ý đồ của BHL đề ra khi ghi đến hai bàn thắng vào lưới thủ môn Đức Anh để tạo được tâm lý thoải trước khi hiệp 1 kết thúc.

Ở thế dựa lưng tường, sau lưng là vực thẳm, HLV Phạm Công Lộc đã mạnh dạn tận dụng vào sức trẻ khi tung Thiện Chí, Công Thành và Hữu Phúc vào sân ở Hiệp 2.

Chính sự thay đổi này ít nhiều đã mang lại hiệu quả ở tuyến giữa giúp cho Đồng Tháp có được hai bàn thắng nhờ vào công của hai ngoại binh là Simic và Samson. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ giúp phần Đồng Tháp gỡ gạc được hai bàn thắng danh dự trước ngày trở về quá hoàn hảo của “người cũ” Hoàng Vũ Samson với cú hattrick ấn định tỉ số 5-2 cho đội khách.

Đồng Tháp - Hà Nội T&T: 2-5: Sự trở lại của á quân ảnh 2
Pha công thành ở hiệp 1 của các cầu thủ Hà Nội T&T. Ảnh DT

Đồng Tháp - Hà Nội T&T: 2-5: Sự trở lại của á quân ảnh 3
Hà Nội T&T có trận thắng thứ hai với tỉ số 5-2. Ảnh DT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm