Dùng máu viết lại tên kẻ sát nhân

Rạng sáng ngày 8-12, anh Trần Văn Hoàng ngụ tại tổ 4, ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bỗng anh nghe tiếng động lạ và tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Lạc Uốl (54 tuổi) bên cạnh nên chạy sang.

Dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn trong nhà ông Uốl, mọi người phát hiện một bóng người lao vào trong phòng ngủ, còn ông chủ nhà đang lăn lộn dưới nền, người bê bết máu. Lúc này, hàng xóm đã kéo đến rất đông, phân công một nhóm chặn tất cả các lối ra từ nhà nạn nhân đồng thời báo ngay cho công an. Nhóm khác tìm cách phá cửa vào cứu nạn nhân.

Thấy có người đến, ông Uốl đã cố trườn người lấy chìa khóa rồi bò ra mở cửa. Nạn nhân chỉ kịp quệt máu mình viết chữ “Cường” lên vách tường rồi tắt thở ngay sau đó.

Khi lực lượng công an đến thì kẻ thủ ác vẫn cố thủ trong nhà. Sau nhiều lần kêu gọi kẻ giết người ra đầu thú mà không có kết quả, cảnh sát 113 đã xông vào nhà lục soát nhưng vẫn không thấy bóng dáng kẻ giết người. Đến khi cánh cửa tủ được bật tung, cảnh sát mới tóm được mái tóc nhuộm vàng của hung thủ.

Theo điều tra ban đầu, nghi can trên là Đồng Tuấn Cường (22 tuổi), ngụ ấp An Phong xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình (đều thuộc tỉnh Vĩnh Long). Cường là cháu của cô con dâu mới nhà ông Uốl. Con trai ông cũng vừa qua đời tháng trước.

Chiều 7/12, ông Uốl ở nhà một mình thì Cường đến chơi và xin ngủ nhờ qua đêm. Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau thì "vị khách" này đã dùng dao đâm rất nhiều nhát vào vùng đầu, cổ của ông Uốl.

Theo người nhà nạn nhân, ông Uốl là thương binh, bị cụt mất một phần bàn chân, bản tính rất hiền lành và sống rất khép kín. Vừa qua, người con gái sống ở Đài Loan vừa gửi về cho ông Uốl một số tiền khá lớn. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã phát hiện trong người của ông Uốl còn khoảng hơn 2 lượng vàng 24K và một số tiền.

Hiện động cơ giết người của tên Cường đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Trần Lũy (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm