Eriksen tỉnh dậy sau cú sốc đột quỵ: ‘Tôi sẽ không bỏ cuộc!’

Sau khi ổn định sức khỏe, Eriksen đã chia sẻ: “Cám ơn tất cả mọi người, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi ổn nhưng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với mình. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì tất cả những gì đã làm cho tôi”.

Eriksen được sơ cứu ngay trên sân và đưa vào bệnh viện tim mạch hàng đầu Đan Mạch cách sân vận động 500m, nhạc trưởng của tuyển Đan Mạch đã dần hồi phục trở lại. Thông tin này khiến cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi dõi theo tình huống thót tim anh đổ gục dù không va chạm với ai trực tiếp trên sân lẫn qua màn ảnh.

Eriksen đổ gục xuống sân ở phút 42 trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan. Ảnh: CGI.

HLV tuyển Đan Mạch Hjulmand cho biết Eriksen sáng nay đã có thể trò chuyện qua Facetime với các đồng đội. Ông Hjulmand cho biết: “Eriksen không nhớ nhiều về những chuyện đã xảy ra, nhưng cậu ấy lo lắng cho các đồng đội và người thân của mình lắm. Tình hình khá khả quan. Eriksen hỏi thăm mọi người có khỏe không. Cậu ấy còn bảo “Tôi khỏe hơn các cậu đấy nhé. Tôi muốn chơi bóng ngay lập tức”. Nói chung tâm trạng Eriksen đang tốt. Vậy là mừng lắm rồi. Suốt hôm qua, cả đội ai cũng thấy bất ổn và lo lắng cho Eriksen”.

Tuy nhiên, những người không ổn có lẽ lại chính là những đồng đội của tiền vệ Đan Mạch. HLV tuyển Đan Mạch chia sẻ: “Đúng ra chúng tôi không nên trở lại sân thi đấu tiếp. Đó là quyết định sai lầm, khi để các cầu thủ thi đấu trong tâm trạng bất ổn. Suýt chút nữa thôi chúng tôi mất đi một đồng đội một người anh em thân thiết.

Toàn đội sau đó đã ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Sau đó, các chuyên gia tâm lý đến và thực hiện một bài trị liệu nhỏ. Chúng tôi được các bác sĩ, chuyên gia yêu cầu kể về những câu chuyện tương tự trong quá khứ, nhớ lại cảm nhận và cách chúng tôi vượt qua”.

Đồng đội và các bác sĩ sơ cứu Eriksen ngay trên sân bóng rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Ảnh: CGI.

Để giúp cho các tuyển thủ nhanh chóng lấy lại tinh thần, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch mới đây cũng đã cho phép toàn đội rời khỏi khách sạn đang đóng quân để gặp gỡ người thân, bạn bè.

Sự cố đêm 11-6 của Eriksen đã nhắc nhớ người hâm mộ bóng đá về trường hợp của cầu thủ Bolton Wanderers là Fabrice Muamba cách đây 9 năm, khi anh ấy cũng bất ngờ ngã trên sân và bất tỉnh ở FA Cup. Khi đó Muamba mới chỉ 23 tuổi và một năm sau thì cựu tiền vệ U-21 của Anh đã phải giải nghệ. Một trong những bác sĩ điều trị cho Muamba cho biết sẽ mất nhiều thời gian để xác định liệu Eriksen có thể bình phục hoàn toàn hay không.

Ai cũng cầu mong có thể sớm nhìn thấy tiền vệ Inter Milan chơi bóng trở lại. Tuy nhiên, khả năng cầu thủ này có thể chơi bóng chuyên nghiệp sau sự cố này vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều người tự hỏi điều gì đã xảy ra và vì sao mà cầu thủ sinh năm 1992 khỏe mạnh thế kia lại bất ngờ đổ gục khi không va chạm với ai.Bác sĩ tim mạch cũ của Eriksen thông tin rằng tiền vệ người Đan Mạch hoàn toàn không có vấn đề gì về tim trong thời gian thi đấu cho Tottenham Hotspur.

Tiền vệ của đội tuyển Đan Mạch khao khát trở lại sân cỏ sau cú sốc đột quỵ. Ảnh: CGI.

Giáo sư Sanjay Sharma chuyên về tim mạch thể thao tại Đại học London’s St George’s, đánh giá Eriksen sẽ khó có thể tái xuất sân cỏ vì các rủi ro sức khỏe tim mạch mà các liên đoàn bóng đá châu Âu thường xem xét rất kỹ.

Bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch là người trực tiếp sơ cứu cho tiền vệ này trong đêm thứ bảy định mệnh. Ông diễn tả 10 phút trên sân lúc ấy thật sự là chạy nước rút, vì ban đầu còn thấy Eriksen thở và bắt được mạch nhưng sau đó thì không, buộc phải bắt đầu hô hấp nhân tạo và ép ngực. May thay mọi người đã đưa Christian trở lại và cầu thủ này đã nói chuyện với bác sĩ Boesen trước khi được đưa đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm