Đầu mùa giải năm nay, Andy Carroll đã thi đấu rất xuất sắc trong màu áo Newcastle. Ở kỳ CNMĐ vừa rồi, sự nghiệp của anh tiếp tục nở rộ, khi được Liverpool mua về bằng bản hợp đồng bom tấn trị giá 35 triệu bảng.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đang có nguy cơ sụt đổ, vì thói nghiện rượu của tiền đạo người Anh. Trước nguy cơ này, HLV Capello đã phải lên tiếng nhắc nhở người học trò: “Hãy xem, cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ. Thực sự rất trẻ. Nhưng những hành vi của cậu ấy giờ đây lại là rất quan trọng. Carroll cần cẩn thận mọi lúc mọi nơi”.
“Khi bạn chơi cho đội tuyển Anh, bạn sẽ bị chú ý bởi NHM, báo chí, những tay săn ảnh…những người luôn ở mọi nơi xung quanh bạn”.
“Tôi đã có một cuộc nói chuyện riêng tư với Carroll. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng cậu ta thích bia. Cậu ấy rất mạnh, một tiền đạo mạnh mẽ. Nhưng cậu ấy vẫn cần cải thiện rất nhiều và quan trọng là uống ít đi”.
Tháng 10 năm ngoái, Carroll cũng đã bị phạt 1000 bảng vì gây ra một vụ rắc rối ở hộp đêm tại Newcastle. Nguyên nhân của vụ việc đó, dĩ nhiên cũng là tại rượu và bia. Giờ đây, khi nghe đích thân ông thầy nghiêm khắc ở Tam sư nhắc nhở, hẳn Carroll sẽ ít nhiều phải cải thiện lại tật xấu này của mình.
Hiện, chưa biết Carroll sẽ sửa đổi ra sao, nhưng trong trận đấu giao hữu vừa rồi giữa Tam sư và Ghana, chính tiền đạo này là người ghi bàn thắng duy nhất của đội tuyển Anh. Rất tiếc là dù dẫn bàn ở ngay phút 43 của hiệp 1, nhưng vào những phút bù giờ cuối cùng, Tam sư lại để Asamoah Gyan ghi bàn gỡ hòa chung cuộc cho Ghana.
Theo Đăng Khôi (Bongdaso)