HLV Ancelotti nói gì về trận thua Atletico?

HLV Ancelooti cho rằng dù thua 0-4 nhưng không phải là thảm họa 

Tuy nhiên Ancelotti cũng nói rằng, ông cần có một cái đầu lạnh để phân tích thảm bại này chứ không vội vàng và nóng giận chỉ trích đội bóng.

Một hàng phòng ngự của Real quá ốm yếu khi nhiều trụ cột chấn thương như Pepe, Sergio Ramos do chấn thương cùng với việc Marcelo bị treo giò…điều này đã tạo điều kiện cho kỳ phùng Atletico hạ…nhục nhà vô địch châu Âu.

 Atletico vui mừng sau khi hạc nhục Real

Việc thiếu vắng những trụ cột ở hàng hậu hệ khiến HLV Ancelotti phải dùng đến Raphael Ravane và Nacho Fernandez quá thiếu kinh nghiệm, họ chẳng giúp được gì cho đồng đội và cũng chẳng hoàn thành ở vị trí hậu vệ của mình lẫn không hỗ trợ được cho thủ môn. Bên cạnh đó bàn thua đầu của Real cũng có phần lỗi của “thánh Iker”, đây là lỗi lầm thứ tư trong mùa bóng này của thủ môn Iker Casillas khiến đội sụp đổ.

HLV Ancelotti nói: “Tôi phải có một cái đầu lạnh để nhìn nhận trận thua này. Tôi chịu trách nhiệm trước cái thua này. Đây là trận đấu tồi tệ nhất của tôi kể từ khi tôi về đây năm 2013. Cái thua này thật đơn giản bởi vì Atletico hay hơn chúng tôi. Họ chiến đấu với chúng tôi trên từng…mét vuông đất của sân bóng. Họ đã làm được mọi thứ, còn chúng tôi thì không”.

Real suy sụp

Ancelotti cũng đã chính thức xin lỗi mọi người, cổ động viên Real về trận thua tồi tệ này. Với trận thua này thì Real vẫn còn đứng trên người hàng xóm Atletico với cách biệt 10 điểm và vẫn hơn Barcelona bốn điểm. Thầy trò Ancelotti vẫn ở ngôi đầu. Về một số nguyên nhân khác, nhà cầm quân người Ý nói, ở khu vực giữa sân thiếu tính sáng tạo do Kroos chơi không ấn tượng còn Ronaldo thì vừa trở lại sau hai trận treo giò nên có phần thiếu cảm giác còn tiền đạo Karim Benzema thì thiếu may mắn.

Cũng theo nhận xét của Ancelotti thì dù thua nhưng đây không phải là một thảm họa, suy sụp vì đội vẫn duy trì ngôi đầu, cái thua cần thiết để Real vươn lên. Và nhất định Real sẽ nỗ lực hết mình trong trận đấu tới gặp Bilbao.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm