Giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2008: Săn cầu thủ Matsubara

Sân Bình Dương hôm qua không có chủ nhà nên chỉ chừng 3.000 khán giả. Tuy nhiên lại những nhà chuyên môn đến để săn “hàng” Matsubara đến từ Brazil.

Hôm qua, ở trận đầu tiên giữa hai đội từng gặp nhau ở trận chung kết năm ngoái đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn. Và tỷ số cao như... sung rụng sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn nếu như cầu thủ Matsubara biết rằng có đông đảo lãnh đạo các đội đến xem chân cẳng mình để tính chuyện hợp đồng cho mùa bóng mới kiểu Bình Dương từng có “ngọc quý” Kesley cách đây bốn mùa bóng.

Hai quan chức Đồng Tháp gồm GĐKT Phạm Anh Tuấn cùng HLV Lại Hồng Vân là những người trong số ấy. Mục tiêu vượt chặng đường gần 200 km đi “săn hàng” cũng khá kín kẽ, có lẽ do sợ bị soi mói. Cả hai ông chần chừ đến sát giờ thi đấu mới lên khán đài sau khi ngó trước nhìn sau. Và sẽ rất vô tình nếu như không nhắc đến một cầu thủ quen cũ từng chơi trong màu áo của Gạch ĐT.Long An hôm qua đã bất ngờ xuất hiện trong màu áo của đội Matsubara: Carlos Antonio - anh ruột của chân sút Antonio. Carlos hôm qua khoác áo số 13 đã ghi bàn thắng thứ hai cho Matsubara ở phút 14.

Hai quan chức Đồng Tháp sau khi chứng kiến pha ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 của Eliezer đã chụm đầu nhỏ nhẹ trao đổi với nhau và gật gù ra vẻ tâm đắc. Rồi đến khi Carlos ghi bàn hai ông cũng thế và ghi ghi chép chép thật cẩn thận. Cứ thế, sự chú tâm đều nhắm vào tình huống bóng của cầu thủ Matsubara bất kể tỷ số được quân bình 2-2 chỉ trong vòng ba phút từ 20 đến 22 mà Gustavo ghi điểm.

Đến phút 62, chứng kiến pha xoay xở đẹp trước cầu môn Santos, trước khi tung cú sút nâng tỷ số 3-2 của tiền vệ Clayton thì ông Tuấn bật dậy vỗ tay khen ngợi trong khi HLV Lại Hồng Vân gật gù khen hay.

Hôm qua, “thần đèn” Santos tuy kém duyên với đội tuyển Việt Nam nhưng lại là người hùng của Gạch. Chính anh là người ghi bàn từ tình huống cố định gỡ hòa 3-3 ở phút cuối giúp Gạch nhen nhúm hy vọng vào bán kết.

Khi tiếng còi dứt trận vang lên, lần nữa nghe khán giả khen ngợi số tám của Matsubara chơi hay quá, cũng lúc đấy hai quan chức Đồng Tháp gấp sổ tay lại và âm thầm rời sân sau chuyến đi săn. Hình như họ đã chọn được người cho Đồng Tháp từ thành phần Matsubara.

XM Hải Phòng – Sinh viên Hàn Quốc (KUNI): 1-1

Phút 31, Trindade của Hải Phòng thoát xuống lại đưa bóng vào người thủ môn KUNI nhưng Khánh Hùng kịp sút bồi mở tỷ số.

Phút 38, Lee Jae Min gỡ 1-1cho KUNI.

Phút 62, trong một tình huống nhạy cảm trọng tài Thanh Hạ cắt còi trước nhưng Bật Hiếu vẫn cố tình phạm lỗi phải nhận thẻ đỏ rời sân. KUNI chơi hơn người nhưng học trò của Riedl thi đấu ngoan cường không để thủng lưới thêm.

Hòa 1-1 sau hai lượt đấu, XM Hải Phòng và ĐTLA cùng một điểm trong khi KUNI và Matsubara cùng bốn điểm, nếu lượt cuối hai khách mời ngoại “bắt tay” thì hai đội V-League đều bị loại.

NGUYỆT THANH

PHẠM VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới