VẤN ĐỀ CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Giải mã cái thua trên sân Lạch Tray

Các đội bóng có hai tuần nghỉ ngơi để chỉnh đốn hàng ngũ nhưng với V. Hải Phòng thì cái thua trong trận đấu mà có đến 45 phút đội khách “mở cửa mời ông xơi” nhưng chủ nhà lại không “xơi” khiến hai tuần đấy có thể vô ích.

Sau trận thua đau Sài Gòn FC 2-3 trên sân nhà, HLV Lê Thụy Hải vẫn nói dỗi: “Đội tôi đá kém thì thua, thế thôi!”.

Hơn hai tháng rồi, ông Hải vẫn giữ một cái giọng điệu khinh khỉnh như thế, giống hệt cái ngày đầu tiên ông ra mắt thua chính Sài Gòn FC 0-4 bằng câu cảm thán: “Đội yếu từ tôi trở xuống”. Tuy nhiên, lần này thì ông Hải không nói ra nhưng ông hiểu việc không thắng trong trận cần thắng có những thứ nằm ngoài chuyên môn nhưng liên quan đến những cái đầu trên sân.

Trong và sau trận thua Sài Gòn FC chiều 15-4 trên sân Lạch Tray, hàng trăm CĐV tụ tập trước cửa sân gào thét đòi ông Hải từ chức. Trên truyền hình có những lúc ông Hải lao ra sân hò hét nhưng khi thấy các cầu thủ “ăn chay” quá nhiều ở hiệp 2 thì ông lại ngồi bất động rít thuốc.

Giải mã cái thua trên sân Lạch Tray ảnh 1

V. Hải Phòng thua vì “nằm sâu” trước hàng loạt cơ hội mà đội khách “hào phóng” mở cửa thành. Ảnh: QUANG THẮNG

Với con mắt nhà nghề của Lê Thụy Hải, chắc chắn ông hiểu điều gì đã xảy ra từ trận cầu mà bóng chưa lăn đã có tin học trò ông sẽ thắng mở đầu cho chiến dịch trụ hạng bằng mọi giá của V. Hải Phòng.

Các học trò ông đã phung phí rất nhiều những tình huống mà đội khách rất tế nhị qua những pha bóng lỡ làng hoặc vụng về đến khó hiểu nhằm mở toang mặt thành. Cái hàng thủ quy tụ toàn tuyển thủ quốc gia và khu trung tuyến toàn những cầu thủ ngoại giá cao thế mà hiệp 2 bỗng ngờ nghệch trong tranh cướp bóng lẫn xử lý và chạy chỗ tùy tiện để hết hở biên đến hở trung lộ cho chủ nhà lên bóng.

Ông Hải chiều 15-4 rít thuốc liên tục, giống như dấu hiệu bất lực của vị thuyền trưởng có mức lương tháng 100 triệu đồng. Bây giờ thì ông Hải ở lại cũng khó mà đi thì cũng khó. Khi mà học trò ông đá với một đội “nằm” nhiều hơn “đá” mà không thắng được do cầu thủ mình “nằm sâu” hơn thì rõ ràng là có nhiều thứ nằm ngoài khả năng của ông rồi.

Cái thua của V. Hải Phòng trên sân Lạch Tray rất lạ. Họ đá với một đội bóng chơi với bảy tây (ba ngoại binh, bốn nhập tịch) và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia ở hàng thủ, thế mà hiệp 1 thì dưới chân nhưng hiệp 2 lại trên chân nhờ đối thủ “tự cùn” khi đang dẫn trước 2-1. Trong khi đối thủ bỗng dưng phạm quá nhiều lỗi lầm cơ bản vào hiệp 2 (bình luận viên VTV than thở: “Dường như các cầu thủ Sài Gòn FC không đá nữa!”; “Các cầu Sài Gòn FC chững cả lại…”, còn bình luận viên Đài Tiếng nói TP.HCM thì “Kesley ghi bàn trong khi bầu Thụy rất vui mừng thì HLV Trần Tiến Đại lại lo lắng như đội bóng ông bị thủng lưới”…) thì V. Hải Phòng lại “sợ” bóng vào lưới đối phương.

V. Hải Phòng lúc khó khăn vẫn hay mở chiến dịch theo kiểu lập ban chống xuống hạng nhưng rõ ràng cái ban đấy chỉ hoạt động hiệu quả khi cầu thủ cũng muốn chống. Đằng này…

Bây giờ thì mỗi mình ông Hải sẽ không thể trục vớt con tàu đang đắm.

GIA HUY - NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm