Giải mã Viettel không hút khán giả ở sân Thống Nhất

(PLO)- Người trong cuộc hy vọng Viettel chọn sân nhà Thống Nhất đá cúp châu Á sẽ hấp dẫn người xem đông đảo như HA Gia Lai cách đây hai tháng trận nào cũng cháy vé.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội) của đội Viettel đang chơi ở V-League nhưng các nhà tổ chức muốn chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) để không trải qua những cuộc kiểm tra gắt gao theo tiêu chuẩn của AFC. Một ưu thế khác là hiệu ứng từ HA Gia Lai cũng vừa đá vòng bảng AFC Champions League dù trải qua lượt trận với cùng một đối thủ mà trận nào cũng đón chật cứng khán giả trên sân Thống Nhất. Người hâm mộ không ngại giang nắng dầm mưa để xếp hàng dài dằng dặc mua vé, còn dân phe vé có một mùa no nê.

Đến lúc Viettel đá thì khác hẳn. Ngay từ trước khi bóng lăn, người trong cuộc cũng háo hức các tuyển thủ quốc gia và lứa trẻ mới đá SEA Games, vòng chung kết U-23 châu Á của đội bóng quân đội Viettel đủ sức lấp đầy 20.000 khán giả đến sân Thống Nhất. Nhưng tất cả đều vỡ mộng. Vé bán ra chậm rãi, các quầy vé ế chỏng chơ. Hai trận đã qua của Viettel, ban tổ chức thống kê xấp xỉ mỗi trận chỉ có 1.000 người.

Đầu tiên, phải nói ngay là đối thủ của Viettel ở vòng bảng giải châu Á phân vùng Đông Nam Á thiếu tên tuổi. Các CLB đến từ Singapore, Lào, Campuchia chẳng có gương mặt nào đình đám, không hấp dẫn giới hâm mộ. Trình độ chuyên môn của những đại diện AFC Cup không thể so sánh với các ông lớn châu Á của bóng đá Hàn, Nhật, Úc hùng mạnh như khi đá AFC Champions League với chủ nhà HA Gia Lai.

Sân bóng vắng khán giả dù có những tuyển thủ quốc gia và U-23 trở về. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sân bóng vắng khán giả dù có những tuyển thủ quốc gia và U-23 trở về. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiếp đó, cho dù HA Gia Lai chơi ở sân Thống Nhất cũng không phải sân nhà như Viettel nhưng bản thân họ đang sở hữu nhiều cái tên ăn khách, từ dàn tuyển thủ quốc gia cho đến HLV Kiatisak. Nhưng điều quan trọng nhất, đội bóng phố núi luôn ra sân với một thái độ thi đấu tôn trọng mình, tôn trọng đối thủ và khán giả, luôn chơi cống hiến trong suốt cả trận.

HA Gia Lai dám đá tấn công với các đối thủ lớn, dù thua và hòa nhiều hơn thắng vẫn tạo ra những sự phấn khích trên khán đài từ chất lửa đam mê, không hời hợt, câu giờ theo kiểu đá cho xong nhiệm vụ. Ngược lại, ai cũng thấy cầu thủ Viettel dẫu có quả bóng vàng, có vài cái tên mới nổi nhưng cách đá lại chìm theo thái độ phục vụ của họ. Cứ ngỡ sau cú lội ngược dòng Young Elephants 5-1, khán giả sẽ đông hơn ở trận sau, mà tiếc là không thể.

Cũng không thể viện cớ truyền hình trực tiếp hay trận đấu rơi vào ngày đầu tuần kén khán giả, vì hai tháng trước HA Gia Lai vẫn chơi theo kiểu đó, lại trùng lặp đối thủ càng dễ gây nhàm chán hơn. Nhưng hóa ra không phải. Như ở trận tiếp Phnom Penh Crown bởi chính cách đá mất lửa của cầu thủ Viettel thì đúng hơn. Họ sớm ghi bàn do công của Duy Thường ở phút thứ 9 là sau đó… mạnh ai nấy đá. Bất chấp cửa đi tiếp của Viettel đã rộng mở sau hai chiến thắng ở bảng I, bóng đá Viettel đã thua ngay trong lòng người yêu bóng đá khi sự thỏa mãn và tinh thần chiến đấu kém sớm lên ngôi.

May mà vòng bảng AFC Cup chỉ đá vòng tròn một lượt.•

Viettel hòa trận cuối là giành suất đi tiếp

HLV Bae Ji-won của Viettel không may bị nhiễm COVID-19 nên vắng mặt chỉ đạo trong trận thắng nhẹ Phnom Penh Crown 1-0. Trợ lý Đặng Thanh Phương cho biết Viettel gặp một trận đấu khó khăn nhưng điều quan trọng là toàn đội đã vượt qua để giành chiến thắng. Ông Phương phân trần các cầu thủ muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng cuộc chơi đã diễn ra không như ý muốn.

Sau hai trận thắng, Viettel có cùng 6 điểm như Hougang FC của Singapore nhưng xếp đầu bảng I do hơn về hiệu số bàn thắng bại (6/1 so với 7/4). Trận cuối vòng bảng ngày 30-6, chủ sân Thống Nhất chỉ cần hòa Hougang FC là chắc chắn giữ ngôi đầu đi tiếp nhưng trợ lý Phương vẫn nói cứng sẽ giành chiến thắng. Điều lệ giải quy định ba đội đứng đầu bảng I-G-H và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng bán kết vùng Đông Nam Á. Đội chiến thắng trận chung kết sẽ chơi trận chung kết liên khu vực. TT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

Bất ngờ nhà vô địch Thiên Tân Championship 2024

(PLO)- Vượt qua ứng cử viên nặng ký chuyên ngành thể thao, các chàng trai ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (SPKT) đã giành ngôi vô địch giải bóng chuyền sinh viên - Thiên Tân Championship 2024 sau trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình.

Cuộc tái đấu với hai lượt trận giữa Việt Nam và Indonesia sẽ quyết định chiếc vé tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2026. Ảnh: AFC

Cơ hội ghi điểm cho ông Troussier

(PLO)- Thất bại ở vòng chung kết Asian Cup của đội tuyển Việt Nam đã đưa HLV Philippe Troussier vào thế dựa lưng tường và trong thế khó đấy rất cần HLV người Pháp thể hiện dấu ấn của mình với canh bạc một mất một còn.

Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

(PLO)- Tiền đạo Công Phượng không góp mặt trong buổi tập chiều 17-3 của đội tuyển Việt Nam, một ngày trước khi HLV Troussier chốt danh sách 28 cầu thủ lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 21-3.