Qua mô tả của các quan chức bóng đá có mặt tại cuộc họp xử lý vụ việc vừa nêu trên vào ngày 14-4, ban lãnh đạo CLB SLNA, mà cụ thể là trưởng đoàn Hồ Văn Chiêm đã phát biểu: “Dù hoãn trận đấu thì sân Vinh chịu nhiều thiệt thòi, vì vé đã bán hết, kế hoạch quảng cáo đã tiến hành, kế hoạch phát sóng đã chuẩn bị nhưng chúng tôi đồng ý hoãn trận đấu vì sức khỏe của đội khách”. HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng, vốn là đồng đội cũ của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) ở đội tuyển quốc gia trước đây thì nói rất chân tình: “Nếu chúng tôi ở vào hoàn cảnh giống như Đà Nẵng thì họ cũng phải thông cảm cho chúng tôi thôi”. Đó là những câu nói rất thật, rất chân tình, đầy tinh thần thượng võ, đúng với tiêu chí của Bóng đá cao thượng do ban tổ chức giải thưởng “Fair Play 2012” đã đưa ra. Do đó tôi đề cử SLNA cho hành động chấp thuận hoãn trận đấu khi đội SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm.
Cầu thủ SHB Đà Nẵng nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, đội SLNA chấp nhận hoãn trận đấu dù hoàn toàn có thể buộc đội khách ra sân đúng như lịch thi đấu. Ảnh: PV
Theo quy định của giải thưởng, từ giai đoạn đề cử ban đầu, phải trải qua Hội đồng Thẩm định mới đến “đề cử chính thức” được công bố đầu mỗi tháng, rồi cuộc bầu chọn qua hai giai đoạn vào cuối năm mới tìm ra cá nhân hoặc tập thể nhận giải thưởng “Fair Play 2012”. Thế nhưng tôi tin đề cử đầu tiên này là một trong những đề cử sáng giá nhất, đầy tinh thần Fair Play nhất.