Chương Tử Di và tình nhân cũ hội ngộ

Siêu phẩm Chúa tể Godzilla: Đế Vương bất tử hiện đang làm mưa làm gió khắp các rạp chiếu phim. Đây là phim về đề tài quái vật nặng ký nhất trong năm nay, chỉ trong ngày đầu tiên đã bán ra hơn 100 triệu vé. Phần thú vị nhất phim chính là màn chiến đấu gay cấn giữa những siêu quái thú, các đòn tấn công liên hồi đã tạo ra bữa tiệc thị giác sống động cho khán giả. Ngoài ra, bất ngờ lớn nhất là cuộc hội ngộ của Chương Tử Di và Ken Watanabe sau 14 năm.

Còn nhớ năm 2005, phim điện ảnh Hồi ức của một Geisha công chiếu thu hút sự quan tâm lớn của thế giới. Đây là bom tấn Hollywood đầu tiên mà từ nữ chính đến nữ phụ đều là minh tinh châu Á như Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh. Trong đó Chương Tử Di hoá thân thành Chiyo, một nữ tì bỏ trốn thất bại và phải làm việc quần quật để trả khoản nợ lớn. Cuộc đời cô vốn không chút ánh sáng nào cho đến khi vô tình gặp Ngài chủ tịch. Nhân vật này do tài tử Ken Watanabe đảm nhận, ông đã tặng cho Chiyo một cây kem và chiếc khăn mùi soa. Từ đó dấy lên trong Chiyo lòng quyết tâm trở thành một geisha xuất sắc vì ông.

Sau 14 năm kể từ Hồi ức của một Geisha, Chương Tử Di xuất hiện trong Chúa tể Godzilla và tái hợp đàn anh hơn 19 tuổi Ken Watanabe. Khán giả lấy làm thích thú khi tình duyên màn ảnh của cả hai đi từ tình nhân ở okiya đến cộng sự khoa học trong cơ quan bí mật Monarch. Trên thực tế, trong Gozilla cả hai không có quá nhiều tương tác, Chương Tử Di là Tiến sĩ Chen chuyên giải mã các bối cảnh thần thoại của Titans. Còn Ken Watanabe là Tiến sĩ Ishiro Serizawa đến từ Nhật Bản. Họ bận rộn trong việc tìm ra cách đối phó với các quái thú trỗi dậy.

Tuy nhiên, đạo diễn đã sắp xếp một phân cảnh khá cảm động cho cả hai. Thời điểm Godzilla bị quân đội làm tổn thương và chìm sâu dưới đáy biển, nhóm nhà khoa học đi tìm lại siêu quái thú này và thức tỉnh nó lần nữa nhưng mọi thứ chẳng hề dễ dàng vì hệ thống phóng của tàu ngầm đã bị phá hủy. Tiến sĩ Ishiro Serizawa lúc này đã tình nguyện một mình mang vật liệu hạt nhân đến chỗ Godzilla để làm quái thú sống dậy.

Đây được định sẵn là một chuyến đi hy sinh, Tiến sĩ Chen đã chạy đến ôm Tiến sĩ Ishiro Serizawa thật lâu và bật khóc trước ống kính. Đối với khán giả xứ Trung mà nói, cảnh tượng này không chỉ gây xúc động mà nó còn gợi nhớ đến cái ôm giữa Chương Tử Di và Ken Watanabe trong Hồi ức của một Geisha, chỉ khác biệt là cái ôm trong Godzilla là vĩnh biệt, không phải cái ôm hạnh phúc của tác phẩm 14 năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm