Soobin Hoàng Sơn không khéo khi xử lý MV về bạo hành

Hơn 3 tháng sau MV Đã đến lúc, Soobin Hoàng Sơn giới thiệu sản phẩm thứ hai mà anh dành nhiều tâm huyết trong năm 2019 mang tên Nếu ngày ấy.

Nếu ngày ấy là một ca khúc do ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Đức Tùng (thành viên nhóm O-Plus) sáng tác. Bài hát này từng được Soobin Hoàng Sơn hé lộ một đoạn ngắn trên trang Facebook cá nhân cách đây gần một năm. Ở thời điểm đó, clip nhận được sự quan tâm, chờ đợi đặc biệt từ khán giả bởi đã quá lâu sau Xin đừng lặng im, nam ca sĩ chưa ra mắt một sản phẩm ballad nào mà tập trung nhiều hơn cho R&B hay EDM.

Phần hình ảnh của MV Nếu ngày ấy được Soobin Hoàng Sơn gửi gắm đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. MV được xây dựng dưới dạng một phim ngắn với độ dài gần 8 phút đầy đủ cao trào và bất ngờ đến giây phút cuối cùng, những thước phim đẹp lung linh không thua kém trong các bộ phim.

Câu chuyện của MV hướng đến chính là nhắc nhở về trình trạng bạo hành gia đình, tuy nhiên kết thúc của MV lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi cặp đôi chính lại chọn cách tự kết liễu đời mình.

MV mở đầu bằng hình ảnh nhân vật nữ cầm tách cà phê, run run bước vào căn phòng - nơi có người đàn ông lớn tuổi ngồi đó. Cô vô tình làm đổ tách cà phê và vội chạy đi với gương mặt sợ hãi. Chứng kiến cảnh này khi vừa đi ngang qua, Soobin Hoàng Sơn lập tức chạy tới đỡ lấy nhưng cô gái từ chối…

Từ đây, kịch bản MV được mở ra với loạt tình tiết dành cho hai nhân vật chính. Soobin Hoàng Sơn và Quỳnh Lương (nhân vật nữ) là đôi bạn thân thiết từ hồi đi học. Soobin Hoàng Sơn đem lòng yêu cô gái nhưng không dám bày tỏ. Tới khi cô nhận lời cầu hôn của người đàn ông lớn tuổi, anh mới cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, quyết định giấu tình cảm với cô gái trong tim mãi mãi.

Nhiều năm sau đó, khi Soobin Hoàng Sơn đã trở thành chủ tịch trong một công ty lớn, anh gặp lại cô cùng người chồng mình trong một bữa tiệc. Tuy nhiên, câu chuyện lên tới cao trào khi Soobin chứng kiến cô gái thường xuyên bị chồng bạo hành tới xước xát, đổ máu trên gương mặt. Trong một lần bị chồng bạo hành, cô đã gọi điện cho Soobin Hoàng Sơn và cả hai đã cùng nhau trở về trong căn lều tuổi thơ. Tại đây, Soobin Hoàng Sơn đã ngỏ lời yêu và muốn bảo vệ cho cô gái sau bao nhiêu sóng gió hôn nhân mà cô phải trải qua.

Bất ngờ thay, sáng hôm sau tỉnh dậy, Soobin Hoàng Sơn nhận được lá thư mà cô gái để lại. Cô muốn giải thoát bản thân khỏi những đau khổ sau khi trải qua thời gian trầm cảm nặng nề. Hình ảnh cô ám ảnh tới mức đi đâu, Soobin cũng cảm giác có cô ở bên cạnh. Đỉnh điểm là khi Soobin tìm tới lễ tang của cô gái, thay vì giết chết ông chồng vũ phu để trả thù, anh quyết định tự tử để được ở bên cô mãi mãi. Loạt kí ức khi cả hai ở bên nhau cũng được tái hiện rõ nét trước khi Soobin Hoàng Sơn ngã xuống…

Dù Soobin Hoàng Sơn quyết định gắn mác 16+ cho MV, sử dụng hashtag #Ngưngbạohànhtronggiađình... nhằm góp một tiếng nói để mọi người chú ý hơn đến tính nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm; thì việc chọn kết thúc tự tử cho cả hai đều không phải là chọn lựa hay cho một sản phẩm âm nhạc muốn chứa đựng thông điệp nhân văn.

“Bản thân Soobin cũng từng có giai đoạn rơi vào trạng thái hoang mang về chính mình, cũng như không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Giai đoạn đó thật sự rất kinh khủng khi suy nghĩ của mình toàn tiêu cực và không biết bấu víu vào điều gì, phải làm điều gì... May mắn là Soobin đã dừng lại kịp lúc và không để mọi chuyện nghiêm trọng hơn, vì may mắn còn có gia đình và các fan bên cạnh”, Soobin chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm