Tuấn Ngọc khóc nức nở khi đội anh đăng quang The voice 2019

Trải qua hành trình dài Giọng hát Việt mùa 6, tốp 5 thí sinh xuất sắc nhất đã chứng tỏ được tài năng, bản lĩnh cũng như sự tiến bộ khi từng bước chinh phục khán giả qua các vòng thi. Trong đêm thi quyết định, Hoàng Đức Thịnh, Lâm Bảo Ngọc, Layla, Bích Tuyết và Dominix đã lần lượt mang đến hai tiết mục là một ca khúc solo và một bài hát kết hợp cùng ca sĩ khách mời. 

Ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2019 đã gọi tên Hoàng Đức Thịnh, học trò huấn luyện viên Tuấn Ngọc khi anh chiếm 35,93% bình chọn. Đây cũng là thành quả xứng đáng dành cho Đức Thịnh với những nỗ lực của sau nhiều vòng thi giữ vững phong độ, luôn tự làm mới bản thân và nỗ lực chinh phục khán giả.
Màn trình diễn đầu tiên cũng là tiết mục được các fan chờ đợi suốt mùa giải chính là sự kết hợp lần đầu tiên của bộ tứ huấn luyện viên quyền lực Tuấn Ngọc - Thanh Hà - Tuấn Hưng - Hồ Hoài Anh với ca khúc Và con tim đã vui trở lại. Mỗi chất giọng một màu sắc nhưng phần hòa giọng của bốn “người thầy” tận tâm của Giọng hát Việt mùa 6 vẫn khiến khán giả vỡ òa vì quá đỗi đẳng cấp và đầy cảm xúc.
Hoàng Đức Thịnh là thí sinh đầu tiên thể hiện phần thi solo trong đêm chung kết xếp hạng The Voice 2019. Lựa chọn ca khúc Tìm lại nhau của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Đức Thịnh chinh phục khán giả bằng chất giọng nam cao đầy nội lực, cao vút. Luôn gây ấn tượng với những ca khúc có tiết tấu để phô diễn khả năng vũ đạo, nhóm nhạc Dominix gây bất ngờ lớn cho khán giả khi dự thi với bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại. Sự hỗ trợ của nghệ sĩ ca trù Kim Luyến càng giúp màn trình diễn bè phối chuyên nghiệp, dàn dựng hoành tráng của các học trò HLV Thanh Hà thêm hoàn hảo và thăng hoa.
Ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của đội HLV Tuấn Hưng, Lâm Bảo Ngọc hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện ca khúc Writing on the wall của Sam Smith. Giọng hát nội lực thiên bẩm cùng kỹ thuật xử lý như một Diva của Lâm Bảo Ngọc chưa bao giờ khiến các fan thất vọng. Học trò Tuấn Hưng còn khiến khán giả choáng ngợp với màn treo người trên không trung ngoạn mục nhưng vẫn giữ được giọng hát vững vàng, hoàn hảo.
Layla là thí sinh từng đầu quân về team Tuấn Ngọc nhưng cuối cùng lại tỏa sáng rực rỡ với sự dẫn dắt của HLV Hồ Hoài Anh dự thi với bài hát Là anh đó. Vẫn giọng hát khỏe, vang với cách xử lý mới mẻ, độc đáo nhưng Layla vẫn cho thấy bản thân đã có sự thay đổi đáng kể khi vừa hát vừa thể hiện màn múa đương đại đẹp mắt và đầy cảm xúc.
Thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi trình diễn solo là chiến binh của đội HLV Thanh Hà, Trần Lê Bích Tuyết. Nhân tố được mệnh danh là nữ hoàng trình diễn của The voice 2019 dự thi với bài hát do chính cô nàng viết cùng Dư Quốc Vương mang tên Hỡi thế gian tình là gì? Giọng hát ma mị, bay bổng cùng phần dàn dựng vũ đạo công phu, đẹp mắt một lần nữa chứng tỏ Bích Tuyết hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng.
Trong phần thi cuối cùng trên sân khấu Giọng hát Việt 2019, Lâm Bảo Ngọc trình diễn mashup Độc ẩm - Túy âm kết hợp với rapper tài năng Hà Lê. Bản phối mới mang âm hưởng dân gian đương đại giúp học trò Tuấn Hưng khoe trọn giọng hát ma mị, bay bổng và gần như không tỳ vết. Tiết mục ấn tượng này một lần nữa chứng tỏ Lâm Bảo Ngọc xứng đáng với kỳ vọng và tình cảm của khán giả.
Chiến binh đội HLV Hồ Hoài Anh, Layla khiến khán giả choáng ngợp khi thể hiện hai ca khúc nổi tiếng Ave Maria, Take me to the church cùng nữ ca sĩ opera, Phạm Khánh Ngọc. Liên tiếp chuyển giữa sự du dương, bay bổng và những câu hát khoe giọng mạnh mẽ, Layla vẫn hoàn toàn nhập tâm và mang đến phần thi xứng đáng giành điểm tuyệt đối.
Phần thi cuối cùng trong đêm chung kết chính là tiết mục kết hợp của thí sinh Trần Lê Bích Tuyết và ca sĩ Erik. Bản hit Ghen được làm mới để cả 2 cùng khoe giọng hát và những động tác vũ đạo đẹp mắt, lôi cuốn. Bích Tuyết chứng tỏ bản thân chính là hình mẫu nữ ca sĩ đang được khán giả tìm kiếm với giọng hát tốt, bản lĩnh sân khấu vững vàng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm