Giải trình miết thôi!

Hỏi ra mới biết anh đang giải trình vụ lương khủng. Báo chí đăng lương anh mấy tỉ đồng mỗi năm, công ty anh lách luật chuyển lao động thường xuyên thành hợp đồng thời vụ để cắt phụ cấp độc hại của công nhân, đủ thứ.

Tuần trước, ông Sáu thấy anh Tư đi làm về sớm, mặt buồn buồn, bèn rủ nhậu. Anh Tư nói bận viết giải trình vụ lương khủng để nộp cấp trên, hẹn hai bữa sau sẽ nhậu.

Đến hẹn, ông Sáu lại qua rủ nhậu. Anh Tư hẹn ngày Chủ nhật vì hôm nay đang bận giải trình.

Ông Sáu hỏi bộ giải trình chưa xong hay sao, anh Tư nói giải trình với cấp trên rồi nhưng bữa nay phải giải trình với vợ. Vì chị Tư hỏi báo đăng lương ông hơn 2 tỉ, sao cả năm vừa rồi chỉ nộp tui hơn 1 tỉ đồng, còn lại đưa cho bồ nhí phải hôn? (Ặc ặc!).

Ông Sáu tặc lưỡi: “Khổ thân rồi nghen mậy. Thôi đầu tuần tới mình lai rai cho đỡ buồn”.

Lần này, anh Tư có mặt nhưng chỉ làm một ly rồi nói với ông Sáu là: “ Anh Sáu với anh em ngồi chơi, tui phải qua gặp “mấy ảnh” giải trình vụ lương khủng”. Anh Tư nói mấy ngày nay, vợ của anh Chín, vợ chú Mười, vợ anh Mười Một bóng gió trách móc vì sao thu nhập cao mà lâu lắm rồi lễ tết không thấy ghé. (Bỏ mẹ!)

Thiệt tình, lương khủng đâu sung sướng gì, giờ phải giải trình miết thôi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm