Đến trường thi bằng… nạng gỗ

Sáng 30-6, anh của Tâm chở em cùng chiếc nạng gỗ vượt hơn 30 km từ quê nhà ra TP Vinh (Nghệ An) để dự thi tại điểm thi Trường ĐH Vinh.

Ngay khi đến trước cổng trường, các sinh viên tình nguyện đã dìu em vào phòng làm thủ tục dự thi (ảnh). Anh của Tâm cho biết: “Cách đây gần 30 ngày, Tâm đi học ôn thi để chuẩn bị kỳ thi thì không may bị TNGT. Không tự đi lại được, em buồn và hụt hẫng. Gia đình đã động viên để em đi thi. Đến đây được các bạn tình nguyện giúp đỡ, tôi rất cảm động”.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm