Dòng người thương tiếc vĩnh biệt đóa hoa mặt trời

Dòng người đến tiễn đưa chị Nguyễn Hướng Dương trong ngày hôm nay đều thấm đẫm nước mắt và những lẵng hoa tiễn biệt. Không chỉ có các học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu, nhiều người khiếm thị khắp nơi khi biết tin đều tới tiễn đưa chị.

Sự ra đi của chị để lại nỗi tiếc thương trong lòng những người ở lại. ẢNH: ĐINH HÀ

Nhiều người dân dù ở xa nhưng vẫn cố gắng đến viếng đám tang của chị. ẢNH: ĐINH HÀ

Trong khói hương nghi ngút, mọi người gửi đến chị niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: ĐINH HÀ

Những vòng hoa trắng được người dân mang đến tiễn đưa cho một "đóa hóa mặt trời" luôn sống vì người khác.Ảnh: ĐINH HÀ

Nghe tin chị Hướng Dương mất, nhiều người khiếm thị từ khắp nơi đã đến viếng chị. Ảnh: ĐINH HÀ

Đối với người khiếm thị, chị Hướng Dương chính là người đã truyền cảm hứng sống cho họ, đem đến chọ họ niềm tin để vượt qua những sóng gió của cuộc đời. ẢNH: ĐINH HÀ

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của chị. ẢNH: ĐINH HÀ

Dù chưa bao giờ gặp chị Hướng Dương nhưng chị Thanh, quận 7 vẫn tới thắp một nén nhang trước linh cữu của chị. "Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, chính tự truyện "đứng dậy và bước đi" chị đã truyền sức mạnh và giúp tôi lấy lại niềm tin ở cuộc sống", chị Thanh nói.

Mẹ chị đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái. Nhưng dù sao lúc này bà vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi có nhiều người tới chia buồn cùng gia đình. ẢNH: ĐINH HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm