Cô NT (giáo viên hợp đồng, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân) cho biết từ đầu năm học 2011-2012 đến nay cô chưa nhận được đồng lương nào. Nguyên nhân theo cô T. là do khi thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ của Bộ, môn tiếng Anh được chuyển từ “môn học tự chọn” sang “môn học chính thức”. Cô T. nói: “Theo quy trình mọi năm thì thầy hiệu trưởng sẽ thỏa thuận với phụ huynh, ai muốn con học tiếng Anh thì nộp tiền. Số tiền này sẽ được hiệu trưởng cân đối và trả cho các giáo viên. Nhưng từ năm học này, môn tiếng Anh trở thành môn học chính thức thì tỉnh ra quyết định không được thu tiền của phụ huynh nữa nên chúng tôi cứ đi dạy không lương từ đầu năm đến nay. Sắp tới chúng tôi còn sợ mất việc, không biết đi đâu về đâu”.
Trao đổi với chúng tôi, cô Th.H. (Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu) cũng cho biết từ khi về trường đến nay cô chỉ được ký một hợp đồng lao động theo từng năm. Tiền lương hằng tháng mà cô H. được hưởng đến tháng 8-2011 (thời điểm có yêu cầu nghỉ việc từ phía trường) là gần 1,4 triệu đồng. Số tiền trên theo cô H. được trích ra từ tiền của phụ huynh đóng 10.000 đồng/học sinh/tháng. Khi trường không được thu tiền của phụ huynh nữa thì số tiền trên cũng không còn. “Cô hiệu trưởng gọi tôi lên nói bây giờ nhà trường không có tiền trả cho tôi nữa nên cho tôi hai phương án lựa chọn, một là tạm nghỉ chờ quyết định của Phòng Giáo dục, hai là tiếp tục giảng dạy không lương. Cuối cùng tôi và một giáo viên khác quyết định ở lại giảng dạy không lương từ ngày 18-8-2011 đến nay” - cô Th.H. nói.
B.PHƯỢNG - V.THỊNH