Nữ sinh THPT Lê Quý Đôn rạng ngời trong lễ tri ân

(PLO)- Dù được tổ chức trước kỳ thi THPT Quốc gia chỉ vài ngày nhưng lễ tri ân của trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM ) vẫn rất chu đáo, xúc động, ngập tràn tiếng cười...

THPT Lê Quý Đôn được mệnh danh là ngôi trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn. Trải qua 145 hình thành và phát triển, ngôi trường vẫn còn nguyên nét đẹp cổ kính.

Cô trò chụp ảnh kỉ niệm dưới gốc cây xà cừ hơn trăm tuổi.

Học sinh từng lớp gửi gắm lời chúc tới thầy cô...

và tặng cho những "người lái đò" những bó hoa tươi thắm trước khi ra trường.

Những dòng nhắn gửi hài hước nhưng cũng đầy tình cảm, có cả lời tự thú siêu “ngọt ngào”…

“Cô Phí Lan ơi. Tụi con xin lỗi vì đã trốn tiết văn quá nhiều”!

Giúp nhau làm điệu một xíu trước khi lên sâu khấu.

Nữ sinh Lê Quý Đôn duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

Nét hồn nhiên của lứa tuổi “ô mai” mơ mộng khi mặc áo đồng phục của trường.

Tinh nghịch vui đùa cùng bạn bè.

“Sẽ nhớ mãi về mái trường THPT Lê Quý Đôn”

Giáo viên chủ nhiệm đeo “huy hiệu trưởng thành” lên áo, một dấu mốc đáng nhớ tuổi 18.

Từng cái ôm và lời chúc, khích lệ được cô giáo chủ nhiệm gửi tới từng học sinh.

Nữ sinh THPT Lê Quý Đôn và bó hoa được chuẩn bị dành riêng để tri ân cha mẹ.

Những giây phút xúc động xen lẫn niềm vui của phụ huynh khi nhận được những món quà bất ngờ từ con mình.

Thời gian đến kì thi THPT Quốc gia năm 2019 chỉ còn vài ngày, học sinh THPT Lê Quý Đôn đã chuẩn bị sẵn sàng trước kì thi quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập.