Giới trẻ nô nức 'check-in' ở con đường thơ mộng của làng đại học TP.HCM

(PLO)- "Con đường thơ mộng” không còn xa lạ đối với sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Từ lâu, nơi đây đã trở thành một phần kí ức đẹp trong quãng đời của mỗi sinh viên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ sau khi MV "Người đến sau thay em” của Hòa Minzy có bối cảnh được quay ở con đường thơ mộng nằm cạnh hồ Đá của làng đại học thì thời gian gần đây, con đường này trở thành địa điểm săn lùng của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ hâm mộ ca sĩ này vô cùng hào hứng đến để check-in.

Con đường “thơ mộng” ở làng đại học được săn đón thời gian gần đây. Ảnh VÕ THƠ

Con đường “thơ mộng” ở làng đại học được săn đón thời gian gần đây. Ảnh VÕ THƠ

Con đường dài hơn 1km nhưng được phủ kín bởi người và xe từ đầu đường đến cuối đường. Con đường này được xem là “tam giác mạch” bởi nằm giữa ba địa điểm lớn là Nhà khách Đại học Quốc gia, Đại học quốc tế và ngã rẽ vào Đại học Nông Lâm. Ban ngày, con đường đầy nắng và gió thích hợp cho những ai thích chạy bộ tập thể dục, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Chiều và tối là thời điểm thích hợp để dạo mát và hẹn hò. Đứng trên dốc có thể nhìn ngắm toàn cảnh hồ Đá và Đại học Bách Khoa phía xa.

Các bạn trẻ thích thú check-in ở con đường “thơ mộng”. Ảnh VÕ THƠ
Các bạn trẻ thích thú check-in ở con đường “thơ mộng”. Ảnh VÕ THƠ

Bạn Trần Anh Quân (ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Trước đây, mình cũng nghe chỗ này rồi nhưng mà chưa đi bao giờ. Mình không ngờ rằng con đường trong MV của chị Hòa Minzy lại nằm ở làng đại học, vì thế mà mình rủ bạn bè đi cho biết. Nơi đây khiến mình cảm thấy rất thoải mái và bình yên, chắc chắn sau này mình sẽ đến đây thường xuyên hơn để hít thở không khí trong lành. Nếu không nhờ MV của chị Hòa thì chắc mình đã bỏ sót một địa điểm lý tưởng như thế này rồi”.

Khoảng 5 giờ chiều là thời điểm rất nhiều bạn trẻ tụ tập đông ở con đường này. Trên vỉa hè, nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập tổ chức những bữa tiệc nhỏ, vui chơi, ca hát thậm chí còn tổ chức sinh nhật. Một số cặp đôi khác chọn những ghế đá ven đường để ngồi hẹn hò, tâm sự. Một số khác mang diều đến thả, chụp ảnh…

Trên vỉa hè tập trung đông đúc người vui chơi, ăn uống. Ảnh: VÕ THƠ

Trên vỉa hè tập trung đông đúc người vui chơi, ăn uống. Ảnh: VÕ THƠ

Bạn Hồ Thanh Tâm (ngụ Bình Dương) chia sẻ: “Mình là sinh viên của làng, mình đang ở kí túc xá khu B nên qua đây cũng gần. Chiều nào rảnh là tụi mình hay mua đồ ăn ghé đây ngồi hóng mát, trò chuyện giải tỏa stress. Dạo gần đây thì nhiều người đến hơn, đông hơn và nhộn nhịp hơn, mình cảm thấy càng đông thì càng vui".

Sự lãng mạn và thơ mộng chính là sức hút khiến nhiều người biết đến và ghé thăm con đường này. Không chỉ thu hút giới trẻ mà đến những người lớn, trung niên thậm chí người già cũng thường xuyên ghé lại cung đường thơ mộng này. Nếu bạn muốn đi tránh khói bụi, tiếng ồn của TP thì đây là địa điểm sẽ giúp bạn đổi gió. Không cần phải đi đâu xa, bạn cũng có ngay những bức ảnh xinh xắn tựa Đà Lạt để khoe với bạn bè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm