“Một thanh niên ở Bình Định vì bị nói xấu trên phây-bút đã đến thẳng nhà chủ “tut” ép đối phương lên ô tô đưa về nhà nhốt lại. Một chú khác bán gà ở góc đường quận Gò Vấp rút kéo tiễn đối thủ vào bệnh viện do bị “cạnh tranh” chỗ làm ăn… Một…”
(PLO)- Sau bốn tháng thi công, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng các cộng sự đã nâng được một phần của nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình (quận Gò Vấp, TP.HCM) lên 2 m.
Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hoà Bình trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư và cộng sự nâng lên cao 2 m. Ước tính công trình nặng khoảng 5.500 tấn.
(PLO)- Gây án ở
Bình Thạnh, lẩn trốn về Gò Vấp, bị hình sự vây bắt, nhóm cướp táo tợn vung mã
tấu chống trả và chém trọng thương một người dân nhằm cướp xe máy tẩu
thoát khiến cảnh sát phải nổ súng khống chế.
(PLO)- Người cha dẫn đứa con trai nhỏ đi dàn cảnh ăn trộm khắp nơi tại TP.HCM vừa bị công an bắt. Người này khai thực hiện nhiều vụ, lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình.
(PLO)- Liên quan vụ giết người yêu phân xác ở Gò Vấp, theo lời khai của Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai), sau khi sát hại người yêu anh ta đã nằm bên thi thể khoảng 8 tiếng trước khi phân xác nạn nhân để phi tang.
(PLO)- Báo
Pháp Luật TP.HCM có nhận được phản ánh của người dân về
việc hàng loạt đèn đường trên đường Phạm Văn Đồng (Gò Vấp) vẫn được chiếu sáng
giữa ban ngày.
Mẹ tôi sinh tôi ở Campuchia, sau đó tôi theo gia đình về Việt Nam sinh sống. Vì cuộc sống khó khăn, tôi không được đi học cũng không được làm giấy tờ tùy thân nào cả.
(PLO)- Từ 25-3-2018, Quyết định 09 về hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất - hệ số K - TP.HCM vừa ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, hệ số này sẽ tăng 0,1 lần cho tất cả trường hợp.
(PLO)- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH theo quy định và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được nhận BHXH một lần ngay.
(PLO)- Mồ côi cha từ bé, thầy giáo Quang Khải luôn muốn bù đắp cho các em nhỏ những thiếu thốn tình cảm gia đình nên quyết định mở lớp học miễn phí dạy chữ và mong muốn mở hệ thống bánh mì để học trò có công ăn việc làm sau khi 'tốt nghiệp'.