Hơn ba năm nay, hai cháu không được ăn ngon mặc ấm, không được cha mẹ chăm bẵm như những đứa trẻ khác…” - ông Phan Duy Thuận (Trưởng ban điều hành KP 10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) cho hay.
Hai trẻ trên là con của anh Nguyễn Thế Vân (tạm trú ở KP 10, phường Bình Hưng Hòa A). Do sức khỏe kém nên anh không thể lo đủ cái ăn, cái mặc cho vợ con. Vì thường xuyên thiếu trước hụt sau nên gia đình anh phát sinh mâu thuẫn. Cách đây ba năm, vợ chồng anh ly hôn. Họ chẳng có gì ngoài bốn đứa con ốm yếu. Vợ anh mang đứa lớn tám tuổi và đứa nhỏ mới năm tháng tuổi về quê, để lại cho anh cháu Hiền khi đó mới bốn tuổi, còn Diệu hai tuổi.
Không có tiền gửi con vào nhà trẻ nên mỗi khi đẩy xe trái cây đi bán dạo, anh Vân đã nhốt hai con trong căn nhà tạm bợ chật hẹp, thấp tè. Nhiều hôm tạt ngang thăm chừng, anh quặn lòng khi thấy hai con ngất lịm vì đói khát, chung quanh đầy phân và nước tiểu. Không ít hôm anh về trễ, thấy các con ngủ thiếp, muỗi đậu đầy mặt, đầy tay. “Có lúc định nhờ hàng xóm ghé mắt trông chừng hai đứa nhỏ những khi tôi đi bán nhưng do nhà hơi xa nên tôi ngại, đành nhốt các con trong nhà” - anh Vân nghẹn lời.
Hiền (phải) và Diệu buồn thiu ngồi nhớ mẹ. Ảnh: TRẦN NGỌC
Sau ba tháng để hai con trong nhà, anh Vân gửi bọn trẻ vào một ngôi chùa ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Gửi được hai năm thì anh mang cả hai về nhà. Đến khi xin được việc làm ở một vựa mua bán phế liệu, anh gửi con cho người hàng xóm. “Mỗi ngày anh Vân đưa tôi 25.000 đồng để lo ăn uống trưa chiều cho hai đứa nhỏ. Số tiền không lớn nhưng bữa có bữa không. Gia cảnh tôi chẳng dư dả nên mẹ con tôi ăn gì thì hai cháu ăn nấy…” - chị hàng xóm cho biết.
Tuy nhiên, còn hai tháng nữa thì chị này sinh nở, không thể trông giúp Hiền và Diệu nữa. Anh Vân đang băn khoăn không biết gửi hai con cho ai để tìm việc làm.
Trước mắt, địa phương sẽ liên hệ với Làng May mắn trên địa bàn quận Bình Tân để gửi hai cháu Hiền và Diệu vào đó. Địa phương cũng sẽ tìm và giới thiệu cho anh Vân một công việc thích hợp. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM |
TRẦN NGỌC