KINH TẾ ĐÔ THỊ - Cuối tuần qua, báo Pháp luật TP. HCM công bố giải thưởng Fair-play trên sân cỏ.
Giải thưởng này như mong muốn các cầu thủ ra sân dù quyết liệt vì màu cờ sắc áo, nhưng luôn nhớ rằng cuộc chơi nào cũng có tinh thần cao thượng và đấy là những điều đọng lại sâu sắc trong lòng người hâm mộ.
Thực ra, từ lâu ở các giải đấu cấp quốc gia hoặc địa phương đều có giải phong cách dành cho đội bóng chơi ít bị thẻ phạt nhất, có thành tích thi đấu tốt, được trao vào cuối mỗi giải. Ở cấp độ giải VĐQG từng có giải phong cách do báo Thể thao Việt Nam trao. Tuy nhiên, giải thưởng này càng về sau càng bị lu mờ, thậm chí không được tổ chức, bởi nhiều lý do riêng. Nay, giải thưởng fair-play sẽ liên tục hằng năm. BTC sẽ công bố đội bóng, cầu thủ hoặc nhóm CĐV đoạt giải vào tháng 1 hàng năm.
Và ngay sau khi giải công bố đã có một sự kiện và một đội bóng xứng đáng nhận giải.
Trận đấu giữa SLNA và Đà Nẵng trên sân Vinh được coi là trận then chốt của cả hai đội, cũng như của V-League vòng này. Các cầu thủ chủ nhà tràn đầy tự tin sau khi có được 3 chiến thắng liên tiếp trước V. Ninh Bình và K. Khánh Hoà ở V-League và đại diện đến từ Hong Kong ở AFC cup. Ở vòng đấu trước, đội bóng xứ Nghệ cũng được nghỉ khiến cho các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang rất sung sức. Thế nhưng đối thủ của họ - SHB Đà Nẵng trên hành trình ra Vinh bằng ô tô, các cầu thủ Đà Nẵng đã nghỉ dùng cơm ở Quảng Bình và bị ngộ độc thực phẩm từ món "thịt luộc mắm tôm". Một số cầu thủ Đà Nẵng phải nhập viện ở Vinh.
Về nguyên tắc, BTC giải yêu cầu các đội đăng ký thi đấu tới 30 cầu thủ là có lý do, phòng trường hợp chấn thương hay nghỉ thi đấu do đau ốm. Chính vì thế, nếu Đà Nẵng có 7 cầu thủ không ra được sân, vẫn có thể tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, là người có tiếng nói quyết định có hoãn trận đấu nhưng đội chủ nhà SLNA không muốn làm khó đội khách đã chấp nhận phương án hoãn trận đấu. Cho dù, với việc hoãn trận đấu, BTC chủ nhà sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi bởi đã bán gần hết vé, kế hoạch quảng cáo, phát sóng cũng đã được chuẩn bị.
Cách ứng xử Fair-play của SLNA thật đáng tôn vinh như nét đẹp sân cỏ.
Thế nhưng, tấm huy chương nào cũng có hai mặt. Ngay sau khi quyết định hoãn trận đấu được công bố, người hâm mộ SLNA đã bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng HLV Lê Huỳnh Đức đã cố tình nghiêm trọng hóa sự việc, lợi dụng chuyện một số cầu thủ bị ngộ độc để "hoãn binh" vì ngay khi có kết quả hoãn trận đấu, phía SHB Đà Nẵng lập tức làm thủ tục xuất viện cho các cầu thủ rồi nhanh chóng hội quân về khách sạn Giao Tế ở thành phố Vinh để nghỉ ngơi. Dư luận cho rằng đội khách đã lộ rõ ý định không muốn đá trận này nhằm ngăn SLNA có cơ hội áp sát ngôi đầu bảng, mở đường cho Hà Nội T&T bứt tốp. Trong lịch sử V-League, đội bóng của HLV Huỳnh Đức luôn trắng tay trên sân Vinh. Nếu đá, SLNA sẽ chiếm lấy vị trí của T&T Hà Nội khi giành trọn 3 điểm trên sân nhà tại Vinh, trước khi đá bù trận gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất vào ngày 19/4. Một lợi thế hữu ích trong việc bảo vệ ngôi vô địch.
Dù sao đó cũng mới chỉ là dư luận, còn thực tế hy vọng từ một quyết định chơi đẹp là hoãn trận đấu của SLNA sẽ giúp cho sân cỏ Việt Nam có thêm những hình ảnh cao thượng, để đẩy lùi dần những hình ảnh bạo lực và xấu xí làm rầu lòng người hâm mộ .
Mạnh Hào