Hậu À Ra Thế kỳ 98

Nghi cô B ngồi kế bên móc túi nên A yêu cầu nhân viên bảo vệ trạm điều hành khám cô B. Cô B không cho khám, anh bảo vệ cứ đòi khám cô B “cho ra lẽ ngay gian”. Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. Đáp án cho cô B đúng, anh bảo vệ sai, vì theo luật, khi khám người phải có quyết định của người có thẩm quyền là chủ tịch UBND xã, thị trấn hay trưởng công an phường; nhất là… “nam không được khám nữ”!

Lời gút của ban tổ chức

Bạn thân mến,

Thật ra “cãi” là tìm cách lật qua lật lại, bày tỏ cho thấy hết các góc cạnh của vấn đề, để cùng chấp nhận cái lý cuối cùng, để hiểu biết và làm theo pháp luật. Cãi lúc nào cũng khó hơn nói thuận theo. Như câu chuyện kỳ này, bạn cũng thấy rõ rồi nhưng ta vẫn cứ cãi, cãi cho có lý, để tập cùng nhau làm quen với lối sống văn minh, có nhiều chiều xuôi ngược! BTC luôn luôn dành đất ưu tiên cho người phản biện.

Câu chuyện khám người để tìm chiếc điện thoại kỳ này cuối cùng còn đọng lại trong ta: Dù việc lớn hay nhỏ, phải biết cư xử trân trọng danh dự của con người và phải tôn trọng pháp luật. Không phải muốn khám ai thì cứ khám mà chỉ được làm theo yêu cầu của người có thẩm quyền, theo pháp luật quy định.

Đúng như một bạn cuối cùng đã kết luận: Nếu khám đại mà dù thấy có chiếc điện thoại đi nữa thì cũng sai. Sai vì đã làm việc trái pháp luật!

BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm