Hầu phòng nam kể chuyện phòng the của Gaddafi

Hầu phòng nam kể chuyện phòng the của Gaddafi ảnh 1

Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya có ham muốn tình dục rất cao và bị nghiện Viagra đến mức một y tá phải yêu cầu ông này hạn chế dùng thuốc. Thế giới của Gaddafi, người bị giết vào tháng trước trong cuộc nổi dậy tại quốc gia Bắc Phi Libya đã được nam hầu phòng cho ông này hé lộ.

Faisal, một đầu bếp trẻ, đã nấu cho hoàng tử Andrew một bữa tối truyền thống gồm tabouli, couscous và gà khi ông gặp nhà lãnh đạo Ảrập này tại biệt thự của của một trong những bạn gái của ông. Sau đó, Andrew đã nói với Faisal rằng đó là bữa ăn ngon nhất mà ông từng ăn và chụp ảnh lưu niệm với đầu bếp này. Theo xác nhận của văn phòng hoàng tử Andrew, nhân vật hoàng gia này đã ăn tối với Gaddafi vào tháng 11/2008.

Faisal, hiện 29 tuổi, cho biết, đại sứ thương mại, người của hoàng gia Anh đã thảo luận quan hệ giữa Libya và Anh cũng như một hợp đồng dầu mỏ.

Theo Faisal, có một điều mà hoàng tử Andrew không biết đó là Gaddafi rất thích các phụ nữ trẻ, nhiều người là vệ sĩ của ông này. "Thường có 4 phụ nữ và đôi khi là 5 người một ngày. Họ đã trở thành một thói quen của Gaddafi. Họ sẽ vào phòng của Gaddafi, ông ấy có cách cư xử riêng với những phụ nữ này. Tất cả đều ngủ với Gaddafi và trở nên giàu có với sau khi nhận những món quà hào phóng như biệt thự, tiền".

Faisal nói, một số phụ nữ sau khi quan hệ với Gaddafi đã bị tổn thương tới mức sau khi rời phòng ngủ của Gaddafi đã phải nhập viện ngay để chữa trị nội thương. Và rằng, Gaddafi nghiện Viagra nặng tới mức y tá riêng người Ukraine của ông này phải yêu cầu giảm số lượng thuốc uống trong ngày.

Gaddafi chọn nạn nhân từ trường học trước đây - đại học Tripoli, nơi ông đến diễn thuyết và dẫn những phụ nữ trẻ tới một căn phòng gần đó chỉ có đồ đạc là một chiếc giường đôi. Faisal còn cho hay, một trợ lý khác của Gaddafi từng được phái tới quận đèn đỏ ở Paris để mua chiếc máy giúp Gaddafi tăng độ dài bộ phận sinh dục.

Gaddafi rất tự đắc về hình dáng của mình và từng yêu cầu một trợ lý nhuộm tóc, che cái đầu hói và trang điểm, sử dụng mỹ phẩm bằng trà xanh để che giấu vết nhăn.

Faisal, nam hầu phòng yêu quý của Gaddafi, còn xịt lotion của Pháp lên trước trán Gaddafi để che giấu số tóc đang rụng bớt. Faisal bị ép làm hầu phòng cho Gaddafi sau khi bị dọa cả gia đình sẽ bị giết nếu không tuân lệnh. Người này bị lực lượng chống Gaddafi bắt song sẽ không bị truy tố.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm