HLV Villas-Boas vẫn lạnh nhạt với Lampard

HLV Villas-Boas vẫn lạnh nhạt với Lampard ảnh 1

Lampard (trái) chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn.

Sau bốn trận toàn hòa hoặc thua, chiến thắng tối qua chắc chắn có giá trị vô cùng đối với Chelsea. Đặc biệt là cá nhân HLV Villas-Boas, người đang chịu rất nhiều sức ép khi để đại gia thành London lần đầu tiên kể từ năm 2001 văng khỏi Top 4 trong dịp cuối năm.

Frank Lampard đã góp công lớn làm nên chiến thắng, với cú đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 2-1 vào phút 89.

Tuy nhiên sau trận đấu HLV Villas-Boas vẫn không nói lời nào với Lampard.

"Không ai có thể tin được điều đó. Ông ấy không nói một lời nào với Lampard trong phòng thay đồ cũng như trên đường về. Đó là một cách đối xử gây sốc", một nguồn tin trong nội bộ Chelsea tiết lộ.

"Lampard đã cống hiến hết mình cho câu lạc bộ này, nên thật khó có thể chấp nhận khi chứng kiến cách cậu ấy bị huấn luyện viên đối xử".

Ngay cả trong cuộc họp báo sau trận, HLV Villas-Boas cũng từ chối nhắc đến Lampard.

Khi được hỏi về màn trình diễn của tiền vệ 34 tuổi, chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha cho rằng: "Tất cả các cầu thủ đều có giá trị như nhau, không cứ phải người ghi bàn. Toàn đội đã chơi tốt. Romeu, Mata và tất cả những người còn lại. Điều quan trọng đối với chúng tôi là tìm được sự kiên định trong lối chơi".

Mối quan hệ giữa Lampard và Villas-Boas gần đây không tốt khi tiền vệ đội tuyển Anh liên tục bị đày trên băng ghế dự bị.

Khi Ramires ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp hai, một số cầu thủ đã chạy ra khu vực chỉ đạo để ôm lấy Villas-Boas. Tuy nhiên, Lampard không làm như vậy. Anh ở lại trên sân và vẫy tay hô hào cổ động viên.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, tiền vệ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Chelsea còn nói như nhắn nhủ ông thầy trẻ rằng: "Thật tuyệt khi ghi bàn quyết định trận đấu. Điều quan trọng là tôi được chơi trọn vẹn 90 phút. Khi được thi đấu thường xuyên, tôi luôn đạt phong độ tốt nhất".

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm