Họa từ “ông trời”!

- Bận suy nghĩ.

- Cha làm nghiên cứu?

- Đọc thông tin trên báo chí, tui ớn. Bây giờ nhiều người chết, bị thương mà không hiểu sao mình lại bị vậy? Chẳng hạn có người lái ô tô kiểu gì mà tông chết cả gia đình người ta, thậm chí có người bị bật tung lên mái nhà. Lại có mấy anh tài xế lái xe tải thiệt giỏi, người ta đang ở trong nhà mà ảnh làm sao hổng biết, cái xe đâm sầm vô khiến nhà sập, người đi bệnh viện. Một tháng xảy ra mấy vụ rồi. Mới hôm qua Sài thành lại thêm một vụ xe lủi vô nhà nè.

- Ờ, riết rồi gần như ngày nào cũng có tai nạn bất ngờ, sợ quá ông ơi!

- Nhiều người nói đó là tai nạn “từ trên trời rơi xuống” nhưng qua “nghiên cứu”, tui thấy chính do mấy tay tài xế gây tai nạn thường là do ẩu tả mà ra.

- Vậy phải kêu mấy tay tài xế này là “ông trời” rồi!

- Chạy ẩu, gây nguy cơ “xóa hộ khẩu” người khác thì đúng là phải gọi là “ông trời” thôi! Điều tui quan tâm là tui, ông, người thân của tụi mình và nhiều người nữa không biết khi nào thì bị “xóa hộ khẩu” bởi những kẻ ẩu tả, liều mạng như vậy. Tui luôn cảm thấy bất an!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm