Hồi hộp K. Kiên Giang

Cái khó là trong hoàn cảnh này, ai mua đội bóng? Bởi theo quy chế chuyên nghiệp, khi mua một suất V-League hay nhận phiên hiệu mới thì đội bóng này phải còn tối thiểu 14 cầu thủ.

Tuy nhiên, bài học “yếu mà đòi ra gió” của K. Kiên Giang không hẳn chỉ do mỗi mình họ. Cái chính là VFF luôn thích đông mà không tinh. Chẳng hạn, nghị quyết VFF cứ phải là 14 đội V-League cho xôm tụ nhưng vô cùng dễ dãi trong việc bắt buộc các CLB thực hiện tiêu chí của một đội bóng chuyên nghiệp. Thật lạ bởi K. Kiên Giang hầu như chẳng có đào tạo trẻ, công tác quản lý bóng đá hời hợt, sân bóng ngoài cái giàn đèn thì ba bề cây lá, chỉ có mỗi khu khán đài A.

Từ mùa 2011 đến nay, lúc nào K. Kiên Giang cũng có sóng ngầm và thi đấu trầy trật lo trụ hạng, chung quy lại chỉ vì thiếu tiền. Mùa này, họ hứa hẹn đủ kiểu vậy mà vẫn không thể giải quyết rốt ráo chuyện nợ nần cho cầu thủ. Làm bóng đá với thái độ hằn học và hành hạ nhau, dọa lôi nhau ra tòa thì chơi để làm gì?

K. Kiên Giang bị cầu thủ sắp sửa kiện ra tòa vì nợ lương, thưởng và tiền chuyển nhượng là một bài học quý giá cho những nhà điều hành, cho những địa phương tham lên chuyên lấy tiếng lại chẳng có nền móng.

Làm bóng đá kiểu K. Kiên Giang thấy hồi hộp quá!

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm