Khách hàng cán bộ

- Ông ra cái quán tai tiếng ấy làm gì? Và tại sao lại bị nó chửi?

- Thì lâu lâu cũng tính đến quán gội đầu “đổi gió” tí. Ai ngờ mới bước vô nó đã hỏi thẳng: “Anh có muốn tới Z không?”.

- Rồi ông trả lời tới Z hay Y?

- Bậy, tui chỉ muốn gội đầu nên mới bảo “nhà anh nghèo lắm”. Thế là nó nổi sùng lên giọng đông đổng: “Thế mời anh biến! Quán hết dầu gội rồi. Đã trên răng dưới dép còn bày đặt…”.

- Tậu nghiệp chưa! Dzị là ông vác mặt tới đây…

- Hổng có đâu, tui quất lại liền: “Này cô em! Đây nghèo nhưng sống trong sáng nhóe, còn hơn cô suốt đời chỉ biết mỗi ký tự cuối của bảng chữ cái”!

- Hay! Đúng là đối đáp lượm liền thông minh lanh lợi. Rồi sau đó?

- Con nhỏ chả vừa. Nó “xí” một phát dài tới quận 1 rồi bĩu môi, cong cớn: “Đây nói cho mà biết nhé, cái ngữ cán bộ quèn của ông cùng lắm tối ngày chỉ biết ôm vợ già thôi. Còn đây hả, thích cặp bồ với đại gia, với “người nhà nước” thì có mà đầy!

- Con nhỏ nói có lý!

- ?

- Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết cả nước có 11.240 người bán dâm. Phía mua dâm thì 77% không nghề nghiệp ổn định, 20% là doanh nhân, 3% còn lại là cán bộ, công chức. Cứ tính nhẹ một người bán dâm ứng với một khách làng chơi thì con số tương ứng với cái 3% cũng bộn…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm