Khổ vì người nghiện - Bài 2: Mong Nhà nước cho con tôi đi cai!

Chịu không nổi tình trạng quậy phá của con trai bị nghiện ngập, bà ĐTH trú phường 5, quận Phú Nhuận đã gọi điện thoại đến báo Pháp Luật TP.HCM nhờ can thiệp.

Giá như con tôi đừng lớn

Tiếp chúng tôi là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, thân hình gầy guộc, hốc mắt trũng sâu. Chỉ tay về phía trước nhà, bà H. than thở: “Hơn 30 tuổi đầu mà nó chẳng lo được thân, có hai đứa con nó cũng giao một tay tôi lo hết. Cả nhà sống nhờ tiền cho thuê mặt bằng hằng tháng được có mấy trăm ngàn đồng mà cứ cách một ngày là nó lại đòi tiền xài. Giá như con tôi đừng lớn để đời tôi bớt khổ!”.

Bà H. cho biết chồng bà mất sớm, chỉ còn C. là con trai duy nhất. Đến năm 18 tuổi thì C. quen một cô gái rồi cưới về làm vợ. Sống với nhau có hai mặt con thì C. vướng vào ma túy. Vợ anh thấy vậy bỏ đi lấy chồng khác, để lại cho bà hai đứa cháu nội còn nhỏ dại.

Kể tiếp câu chuyện, bà H. chỉ tay xung quanh căn nhà trống huơ trống hoác rồi nói: “Trước đây, tivi, máy lạnh, tủ lạnh… thứ gì nhà tôi cũng có. Vậy mà nó mang bán hết. Mà toàn bộ những thứ trên tôi toàn mua trả góp, chưa trả xong nó lại mang ra bán để lấy tiền hút chích. Vừa rồi nó lại vay mượn xã hội đen mấy trăm triệu đồng bắt tôi phải cầm giấy tờ căn nhà để trả nợ cho nó”. Bà H. cho biết đã nhờ công an phường xuống can thiệp nhiều lần nhưng cả công an cũng không thể đưa con bà đi cai nghiện được. “Chỉ mong Nhà nước cho nó đi cai nghiện sớm để nó trở thành một con người bình thường, sau này tôi chết đi thì còn có nó lo cho tương lai mấy đứa nhỏ. Nghe thông tin hiện TP đang có hướng ra cho những con nghiện đi cai bắt buộc, tôi vui mừng như vừa được cứu sống” - bà H. thoáng vui.

Học viên đang ăn trưa trong những ngày đầu cắt cơn tại Cơ sở xã hội Bình Triệu. Ảnh: H.LAN

Hết tiền vì đưa con đi cai nghiện

Sợ con trai bắt gặp, bà DTNP phải bí mật tiếp chúng tôi tại trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Từ đây, câu chuyện chỉ toàn nỗi buồn khi trong nhà có thứ gì đáng giá thì người con tên S. cũng mang đi bán hết để lấy tiền chích ma túy. Đã ba lần bà đưa con đi cai nghiện tự nguyện nhưng đều bị tái nghiện, ngày càng nặng hơn. “Nay khi nghe thông tin TP đã có kế hoạch đưa người nghiện đi cai tôi mừng không sao tả được. Giờ chỉ cần chính quyền yêu cầu tôi làm thủ tục gì thì tôi sẽ làm ngay, mong sao con tôi sớm thoát khỏi thứ chết người này càng sớm càng tốt” - bà P. khẩn thiết.

Chị T., chị ruột của S., lắc đầu nói thêm: “Thằng S. đánh vợ con như cơm bữa. Đi khỏi nhà thì thôi, mà về đến nhà thì nó trở thành nỗi ám ảnh của cả gia đình, có lần còn hăm giết cả nhà. Ban ngày nó ngủ, tối đến thì thức suốt đêm, có khi thức chỉ để nhìn vào tờ giấy trắng, cứ như người bị tâm thần. Những lần lên cơn, nó còn cầm dao rượt tôi và vợ nó khắp nhà, đến nỗi tôi phải nhảy xuống lầu để thoát thân”.

Gia đình bên vợ của S. cũng cùng nỗi lo khi có con rể bị nghiện. Bà M., mẹ vợ của S., đau khổ giãi bày: “Con tôi sinh ra, tôi chưa bao giờ đánh con dù chỉ một lần, vậy mà nó bị thằng S. đánh đập không thương tiếc chỉ vì không đưa tiền cho chồng chơi ma túy. Tôi xót con và đã báo lên phường nhờ phường xử lý nhưng con tôi còn thương chồng nên bảo thôi. Có lần con thằng S. không có sữa uống, vợ nó đi mượn nợ để mua sữa, vậy mà nó lấy tiền chơi ma túy để con nó khát sữa. Nhiều lần tôi bắt con gái về để cho nó thoát khỏi cảnh khốn khổ này nhưng gia đình thằng S. năn nỉ rồi nó cũng lại theo về”.

NGUYỄN HIỀN

Công an phường: Đưa đi cai càng sớm càng tốt

Trước đây công an phường đã nhiều lần nhận được phản ánh của gia đình bà H. và mời con bà đến làm việc, lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014, phía công an phải ngừng lại vì các quy định về lập hồ sơ, quản lý người cai nghiện do chưa được hướng dẫn rõ. Tuy nhiên, sau vài tháng trở lại đây, công an phường không nhận được phản ánh nào từ phía gia đình. Qua thông tin từ báo, sắp tới công an phường sẽ sớm mời con bà H. lên test ma túy lại lần nữa, nếu anh này dương tính với ma túy sẽ lập hồ sơ giáo dục tại địa phương theo Nghị định 111/2013. Sau khi giáo dục tại địa phương mà C. không có biểu hiện tốt thì công an phường sẽ lập hồ sơ đề xuất đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trung tá TRẦN XUÂN CHIẾN, Phó Trưởng
Công an phường 5, quận Phú Nhuận

Phường rất muốn đưa những đối tượng nghiện ma túy như anh S. đi cai nghiện càng sớm càng tốt. Bởi chỉ có cách đưa đi cai bắt buộc thì các đối tượng mới có cơ hội được chữa bệnh và sống tốt hơn. Trường hợp của anh S., mặc dù gia đình của anh còn ở tại địa phương nhưng anh thường xuyên đi vắng nên chúng tôi chưa thể lập hồ sơ đưa anh này đi cai nghiện bắt buộc được.

Đại úy TRẦN VĂN NGHĨA, Phó Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Khổ vì người nghiện - Bài 2: Mong Nhà nước cho con tôi đi cai! ảnh 2

Bà H., mẹ của C., phường 5, quận Phú Nhuận. Ảnh: N.HIỀN

Thằng C. dính vào ma túy cũng đã gần 10 năm nay, bao nhiêu năm sa vào ma túy là bấy nhiêu năm gia đình tôi sống lao đao, khổ sở. Có những đêm tôi phải ôm hai đứa cháu ra ngoài đường ngủ cho yên thân vì thằng C. lên cơn đập phá nhà cửa..

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm