Không còn tin nhau thì khó sống chung

Lúc đó hai bên đều nghèo khó nên không tổ chức cưới hỏi, mặt khác do thiếu hiểu biết nên cũng không đi đăng ký kết hôn.

Theo bà A., từ đó cho đến năm 2010, hai người sống chung rất đầm ấm. Nhưng rồi giữa họ phát sinh mâu thuẫn vì ông H. không còn tin tưởng bà nữa, lúc nào cũng ngờ vực bà về chuyện tiền nong và các mối quan hệ bên ngoài. Nhiều lúc ông H. đánh đập, chửi mắng bà, hạ nhục danh dự của bà với lối xóm. Đến năm 2012, bà tự cất một căn nhà nhỏ ra sống một mình cho đến nay. Giờ bà thấy con trai chung đã trưởng thành, tình cảm giữa bà với ông H. cũng đã hết nên bà chỉ muốn ly hôn (không yêu cầu giải quyết về tài sản) bởi “không còn tin nhau thì khó sống chung”.

Ông H. thì nói nguyên nhân vợ chồng mâu thuẫn là do bà A. “có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, đi đâu, làm gì cũng không báo cho tôi biết, lại còn hay đi sớm về trễ”. Giờ bà A. đã cất nhà ở riêng lại còn đòi ly hôn nên ông chấp nhận.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) nhận định trong thời gian ly thân, bà A. và ông H. không có giải pháp nào để hàn gắn đoàn tụ. Giữa hai người cũng xác định tình cảm vợ chồng không còn, đều có nguyện vọng được ly hôn. Tuy nhiên, do bà A. và ông H. không đăng ký kết hôn nên tòa không thể công nhận thuận tình ly hôn mà chỉ tuyên không công nhận họ là vợ chồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm