“EM Ở CALI MỚI VỀ”...
Tuấn - chủ một doanh nghiệp tại quận 1, nạn nhân của kiều nữ kể lại, 10 giờ tối một đêm đầu tháng ba, anh và chiến hữu vào quán Phú Sỹ, đường Cách Mạng Tháng Tám để lai rai. Sau khi uống được năm lon, nhóm của Tuấn trông thấy một cô gái khoảng 20 tuổi, xinh đẹp, mặc váy hoa xinh xắn đang ngồi tư lự. Thỉnh thoảng, cô lại cầm lon bia và đưa lên miệng hút. Cả nhóm cử Tuấn sang “thiết lập ngoại giao” với cô gái trẻ. Rất nhã nhặn, cô gái mời ông chủ doanh nghiệp ngồi xuống bàn để trò chuyện. Sau khi Tuấn tự giới thiệu, đến lượt cô gái nói tiếng Việt lơ lớ: “Em... tên... là... Mộng... Vy. Em... ở... California (Hoa Kỳ)... mới... về”.
Nhìn cô gái xinh xắn, có nụ cười hiền hậu, nước da trắng trẻo, dáng người thon gọn, Tuấn nhanh chóng phải lòng người đẹp. Để thể hiện sự ga lăng, Tuấn gọi vài con tôm hùm rồi tự tay lột vỏ tôm cho Vy. Phía bàn bên kia, những người bạn của Tuấn chỉ còn biết thán phục tài tán gái của bạn. Sau vài câu chuyện phiếm, Tuấn xin số điện thoại của Vy và cô gái bẽn lẽn đọc số của mình.
Để thể hiện giọng ca quyến rũ, Tuấn rủ Vy đi phòng trà. Ra bãi xe, Tuấn nhanh chóng nổ máy chiếc SH màu mận chín để Vy bước lên phía sau. Những cơn gió đêm mát rười rượi càng khiến mùi nước hoa của Vy lan tỏa. Vừa chở người đẹp, Tuấn vừa miên man nghĩ đến một cuộc tình thú vị. Được dịp, Vy nhỏ nhẻ: “Em sẽ ở Sài Gòn hai tháng. Cuối tuần anh và em đi Vũng Tàu tắm biển nhé”. Tuấn mỉm cười, gật đầu sung sướng.
Đến cửa phòng trà, Vy nhỏ nhẹ nói với Tuấn cứ vào trước, chọn bàn và gọi rượu, còn Vy mượn xe đi chở cô bạn thân ở gần đó đến chơi. Không chút nghi ngờ, Tuấn giao chìa khóa cho cô gái mới quen. Vào trong quán, Tuấn đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy người đẹp quay lại. Linh tính điều chẳng lành, anh gọi vào số điện thoại lúc nãy thì chỉ nhận được câu trả lời: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”. Lúc này, Tuấn mới biết đã dính kế của mỹ nhân.
NHỮNG CÔ GÁI MÊ HÁT KARAOKE
Màn đêm buông xuống, phố nhậu dọc bờ kè quận Phú Nhuận dập dìu khách ra vào. Sau những chầu lai rai ở quận 1, 3, 5, 10, nhiều đệ tử của lưu linh chọn bãi đáp ở dọc bờ kè để ngắm trăng thanh gió mát. Tại đây, rất nhiều cô gái trẻ cụng ly liên tục để “đánh” vào tầm mắt của các quý ông.
Thành - chủ một doanh nghiệp ở huyện Hóc Môn, nạn nhân khác của kiều nữ, ngán ngẩm kể lại lần sập bẫy mới đây. Sau khi uống hết hai thùng Ken, anh và hai người bạn định gọi tính tiền thì xuất hiện ba cô gái trẻ, ăn mặc rất mát mẻ, chọn chỗ ngồi gần bàn của Thành. Các cô lấy trong giỏ ra chai rượu ngoại và xin ly uống. Ngỡ ngàng vì người đẹp “từ trên trời rơi xuống”, ba người đàn ông tiến đến bàn các cô gái để làm quen.
Trước kiểu ăn nói ngọt ngào của người đẹp, các quý ông như bị hớp hồn. Ngót nửa đêm, Thành tính tiền cho bàn của các cô gái mới quen hết ba triệu đồng. Xin được số phone của ba cô, cả nhóm Thành định bụng rủ đi khách sạn nhưng một cô gái thỏ thẻ: “Còn sớm mà anh, đi hát karaoke nha, em muốn nghe anh hát”. Để chiều lòng kiều nữ, các quý ông cùng các cô gái chạy tới một quán karaoke.
Quá nửa đêm, vì vợ gọi nên Thành nháy mắt bạn bè ra về và gọi tính tiền. Nhân viên quán mang ra hóa đơn tới mười triệu đồng. Nhìn trên bàn, Thành tá hỏa khi hàng chục món ăn được các cô gái gọi ra nhưng không ăn. Dưới chân Thành lổn ngổn mấy chai rượu ngoại đã khui nhưng chưa uống. Giữa lúc các quý ông đang méo mặt, rút hết tiền trong bóp để trả cho quán thì những “người tình hờ” đã tẩu thoát, để ngày mai quay lại quán nhận... tiền thưởng.
Theo điều tra của chúng tôi, tại các quán nhậu thường xuất hiện những “siêu lừa” đi một mình hoặc thành nhóm. Với ngoại hình quyến rũ, các cô trở thành “tâm điểm” của các quý ông khi ngấm hơi men. Chúng đều diễn một kịch bản là “ở nước ngoài mới về”, hoặc làm “cò” cho những quán karaoke tính giá cắt cổ, để hốt tiền của các đại gia.
Theo AN HÒA (CATP)