Kỳ lạ mèo lạc hơn 1.300 km tự tìm đường về nhà

(PLO)- Cặp vợ chồng người Mỹ vẫn chưa hết vui mừng khi gặp lại chú mèo lưu lạc của mình sau khi chú mèo tự di chuyển quãng đường hơn 1.300 km để tìm đường về nhà.

Cuối tuần qua, đài CNN đưa tin một chú mèo có tên Rayne Beau sau khi bị lạc chủ ở bang Wyoming (Mỹ) bằng cách nào đó đã tự di chuyển hơn 1.300 km trong 2 tháng để tìm đường về nhà.

Cặp vợ chồng Susanne và Benny Anguiano ở TP Salinas (California) - chủ của chú mèo Rayne Beau - cho biết rằng họ cùng chú mèo đang đi cắm trại ở Công viên Quốc gia Yellowstone ở bang Wyoming ngày 4-6 thì bị lạc mất chú mèo.

Cô Susanne Anguiano ôm chú mèo Rayne Beau của mình. Ảnh: KSBW

Theo chia sẻ từ chị Anguiano, trong lúc cắm trại, chú mèo Rayne Beau bị giật mình do tiếng động lớn và chạy nhanh vào rừng. Cặp vợ chồng đã cố gắng tìm kiếm trong khu rừng nhưng vô vọng vì địa hình phức tạp và rộng lớn.

“Chúng tôi phải rời đi mà không có chú mèo [...] Đó là ngày khó khăn nhất vì tôi cảm thấy như mình đang bỏ rơi chú mèo của mình” - chị Anguiano cho biết.

Sau 61 ngày mất tích, cặp đôi bất ngờ nhận được thông báo về một con mèo được tìm thấy ở TP Roseville (bang California) có số nhận dạng trên chip trùng khớp với chú mèo Rayne Beau mà họ thất lạc.

TP Roseville cách nhà của vợ chồng chị Anguiano ở TP Salinas khoảng 305 km.

Theo đài KSBW, chú mèo lưu lạc được một phụ nữ địa phương phát hiện khi chú mèo này đang lang thang trên đường ở Roseville.

Như vậy, bằng cách nào đó, chú mèo lưu lạc đã tự mình di chuyển hơn 1.300 km từ công viên Yellowstone ở bang Wyoming đến TP Roseville trước khi được tìm thấy và trở về nhà ở TP Salinas.

Chị Anguiano cho biết vợ chồng chị rất vui mừng khi gặp lại được chú mèo cưng của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới