Lẫm rẫm, chung quanh ta lại có những “điển hình làm ăn” mà có khi ta không ngờ tới. Có người “làm” giỏi, có người “ăn” giỏi!
Về cái sự làm giàu nhanh, phải kể đến phu quân của bà giám đốc Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội. Bà này kê khai tài sản phát sinh trong năm 2012 có thêm ba căn nhà có tổng diện tích 900 m2, một khu nghỉ dưỡng diện tích 150 m2, hai ô tô trị giá 2 tỉ đồng. Bà bảo rằng số tài sản này là do chồng - đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội làm thêm bên ngoài. Mèn ơi, nếu bà giám đốc nói đúng thì bà con mình còn không biết khăn gói ra ngoài đó học hỏi? Kinh nghiệm làm giàu này đáng được đưa lên truyền hình, đài phát thanh, nhật báo… lắm lắm! Thậm chí, phát hành cẩm nang thì ấn phẩm sẽ thuộc hàng best-seller.
Về cái sự “ăn” giỏi, ấy là ông nguyên tổng giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) thuộc Ngân hàng Agribank. Mình ổng nuốt gần 80 tỉ đồng của công, sức chứa của cái bụng thiệt là hoành tráng quá đi! Thảo nào bên cơ quan kiểm sát vừa tặng cho ông này cái… cáo trạng.
Lại ngẫm phận mình: Muốn ăn cũng đâu có ai cho, muốn làm thêm cũng hổng có đường “binh”. Đơn giản vì mình chỉ là tay chủ quán cà phê vỉa hè đó mà!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU