Lão nông chống tham nhũng

Ông là Phan Tuấn (57 tuổi), nông dân làng Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Người ta biết đến ông bởi ông là người có công lớn trong việc phát hiện và tố cáo cán bộ có hành vi tham ô, tham nhũng đưa lại sự công bằng cho dân nghèo. Nhiều người gọi ông là “Bao Công hai lúa”.

Tố cáo cán bộ bán rừng, chiếm đất

“Sự nghiệp” chống tham nhũng của lão nông Phan Tuấn bắt đầu từ chuyện phát hiện và tố cáo cán bộ bán rừng, chiếm đất. “Từ năm 1986-1989, 190 hộ dân thôn Hà Xá được dự án PAM đầu tư trồng 88 ha rừng thông với mục đích xóa đói, giảm nghèo. Người dân chúng tôi đã bỏ mồ hôi, công sức chăm sóc, bảo vệ rừng cây hơn 20 năm nay, chỉ mong được sớm thoát nghèo. Thế nhưng tháng 9-2007, lợi dụng chủ trương cho phép tỉa thưa 27 ha của Sở NN&PTNT tỉnh, Ban chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) Hà Xá đã tỉa thưa với diện tích lên hơn 70 ha và cắt trắng gần 4 ha rừng bán lấy tiền. Sau đó thuê xe ủi san mặt bằng lấy đất chia nhau” - ông Tuấn nhớ lại, kể.

Phát hiện sai phạm, ông Tuấn trực tiếp tố cáo với lãnh đạo thôn, yêu cầu có những biện pháp kịp thời để chấm dứt việc phá hoại rừng, xâm phạm đến quyền lợi của xã viên. Yêu cầu này của ông đã bị phớt lờ, ban chủ nhiệm HTX vẫn ngang nhiên phá rừng, tiếp tục cho xe san ủi đất, hủy hoại môi trường. “Gửi đơn tố cáo đến thôn, thôn cố tình bao che, không giải quyết, tôi tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Đảng ủy xã Triệu Ái. Thế nhưng ba tháng trôi qua, xã vẫn im hơi lặng tiếng, rừng vẫn tiếp tục bị khai thác bừa bãi, xã viên hết sức bất bình, thất vọng” - ông Tuấn tiếp tục kể, giọng đầy phẫn nộ. Bức xúc vì sai phạm rơi vào im lặng và có dấu hiệu “chìm xuồng”, ông Tuấn lại ôm đơn gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền nhờ giải quyết.

Ông tâm sự: “Tôi viết đơn tố cáo tham nhũng gửi đến xã nhưng xã cố tình bao che không giải quyết, tôi đến thẳng ủy ban xã đòi lại đơn. Tôi quyết liệt: Nếu không giải quyết đơn tố cáo thì tôi tiếp tục gửi đến huyện, đến tỉnh và tố cáo các ông “quan xã” đã bao che sai phạm”.

Sau đó, đơn tố cáo của ông Tuấn được chuyển đến huyện Triệu Phong. Lập tức huyện chỉ đạo xã Triệu Ái lập đoàn thanh tra giải quyết. Tuy nhiên, kết luận giải quyết đơn tố cáo của xã đã không phản ánh đúng bản chất, sai phạm chưa được xử lý nghiêm khiến xã viên hết sức bất bình, thất vọng. Không muốn người dân mất lòng tin vào công lý, ông Tuấn lại cơm đùm cơm nắm lặn lội ôm đơn lên huyện rồi lên tỉnh tiếp tục hành trình tố cáo tham nhũng.

Lão nông chống tham nhũng ảnh 1

Ông Tuấn đã dũng cảm tố cáo những hành vi tham ô của cán bộ, đảng viên ở địa phương mình. Ảnh: HÀ LINH

Sau hàng chục lần ông Tuấn lên tỉnh, xuống huyện để trực tiếp tố cáo tham nhũng qua các buổi tiếp dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu chủ tịch UBND huyện Triệu Phong xem xét, giải quyết đơn tố cáo tham nhũng của công dân. Kết quả thanh tra huyện Triệu Phong cho thấy việc làm của Ban chủ nhiệm HTX Hà Xá là sai phạm, gây thiệt hại cho xã viên gần 100 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các ông chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và trưởng ban kiểm soát HTX Hà Xá phải bồi thường thiệt hại và tiến hành kiểm điểm, kỷ luật.

Tố cáo thắng lợi đã làm người dân phấn khởi và vững tin hơn vào công lý.

Sống xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ

10 tuổi ông đã làm đội trưởng đội thiếu niên tiền phong của xã. Là cậu bé dũng cảm, nhanh nhẹn, thông minh trong hoạt động liên lạc và rải truyền đơn, ông khiến quân địch khiếp sợ, phải treo giải thưởng cho ai bắt được ông.

Năm 1967, ông vào Đội An ninh xã Triệu Ái và lập được nhiều chiến công, tiêu diệt hàng chục tên địch ác ôn. Năm 1969, trong một lần đi trinh sát ông bị địch bắt giam vào nhà lao Quảng Trị. Những trận đòn tra tấn dã man trút xuống nhưng ông Tuấn vẫn cắn răng chịu đựng, không khai nửa lời, ông quyết hy sinh để bảo vệ tổ chức, bảo vệ cơ sở bí mật. Cuối năm đó, ông vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày thống nhất đất nước.

Hòa bình, ông trở về lăn lộn với ruộng vườn và lập gia đình, có được tám mặt con. Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ông không thờ ơ trước những việc làm sai trái của cán bộ, đảng viên ở địa phương mình.

Lão nông chống tham nhũng ảnh 2

“Những kẻ tham ô, tham nhũng sẽ bị pháp luật trừng trị” - ông Tuấn tin tưởng vào công lý. Ảnh: HÀ LINH

Ông bảo việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng là cuộc chiến đấu lâu dài, phải kiên trì, bền bỉ và quyết liệt đến cùng mới đạt được thắng lợi. Đấu tranh vừa để đòi lại công bằng cho người dân, vừa là trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, sống xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ. Những năm qua ông đã giúp người dân thắng kiện không biết bao nhiêu lần, tố cáo không biết bao nhiêu vụ. Những ngày ôm đơn đi tố cáo tiêu cực, ông Tuấn đã chịu nhiều áp lực, gia đình người thân bị chèn ép đủ đường. Đôi khi ông cũng hụt hẫng lòng tin vì vụ việc rơi vào im lặng. Tuy nhiên, vì tin vào bản thân, tin vào công lý, không thể im lặng để hành vi tham ô, đục khoét tài sản nhân dân của một số cán bộ lộng hành, ông lại tiếp tục theo đuổi tố cáo đến cùng.

Để có thể giúp bà con lấy lại công bằng, tố cáo được tham nhũng, ông phải tìm hiểu rất kỹ về luật pháp. Ông tìm đọc các sách luật liên quan đến đất đai, khiếu nại và tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Ông phấn khởi nói: “Mình phải am hiểu pháp luật thì mới dám mang đơn đi tố cáo người ta được. Đối tượng mình tố cáo là những người có chức có quyền, vậy nên phải biết luật mới không kiện sai, không gửi đơn vượt cấp, mới thắng kiện được…”.

Tháng 12-2009 tại Đà Nẵng, với những đóng góp của mình, ông Tuấn vinh dự là người duy nhất của tỉnh Quảng Trị tham gia hội nghị biểu dương điển hình các cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương tổ chức.

Tháng 4-2010, người dân làng Hà Xá lại có dịp vui mừng và tự hào khi ông Phan Tuấn được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định khen thưởng, biểu dương vì những thành tích xuất sắc trong việc chống tham nhũng. 

HÀ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm