Lộ diện chủ nhân tấm vé độc đắc 7000 tỷ đồng khiến cả nước Mỹ xôn xao

Cách đây 2 tuần cả nước Mỹ xôn xao khi hay tin một người dân tại bang Michigan đã trúng giải độc đắc xổ số Powerball với giá trị lên tới 337 triệu USD. Thế nhưng sau đó nhiều ngày vẫn không có ai đến nhận giải. Mãi đến hôm qua, người may mắn hiếm có này mới xuất hiện.

Lộ diện chủ nhân tấm vé độc đắc 7000 tỷ đồng khiến cả nước Mỹ xôn xao ảnh 1

Donald Lawson nhận tấm séc 337 triệu USD

Đó là Donald Lawson, 44 tuổi, một kỹ sư đường sắt có 2 con nhưng đã nghỉ việc ngay sau khi biết mình trúng độc đắc. Thay vì phải đợi nhiều năm để được nhận toàn bộ 337 triệu USD, Lawson quyết định nhận luôn một lần 224,6 triệu USD. Tất nhiên ông sẽ phải đóng thuế thu nhập liên bang 25% và thuế của bang Michigan 4,35% trên tổng số tiền được chi trả.

Đến nay Lawson là người trúng giải độc đắc có giá trị lớn nhất trong lịch sử xổ số bang Michigan và lớn thứ 3 trong lịch sử của hãng xổ số Powerball. “Tất cả người thân của tôi, bao gồm toàn bộ gia đình tôi, đã được yêu cầu nghỉ hưu và họ đều vui vẻ chấp nhận”, ông Lawson đùa vui sau khi nhận tấm séc khổng lồ.

Nhớ lại khoảnh khắc mình quyết định lựa chọn tấm vé may mắn trên tại trạm xăng Sunoco, ông cho biết thường thì ông vẫn mua vé số Quick Pick với những con số ngẫu nhiên được in sẵn. Tuy nhiên hôm đó ông ghé vào để mua như thường lệ thì thấy có 5-6 người xếp hàng. Thế là ông quyết định tự tay mình chọn dãy số cho nhanh.

“Thực sự thì tôi không suy nghĩ gì cả. Tay tôi cứ tự lướt đi rất ngẫu nhiên. Tôi cũng không biết dãy số mình chọn là gì”. Và ông cho rằng có lẽ chúa trời đã trao cho ông dãy số này. Buổi sáng hôm sau khi kết quả được công bố, Lawson lên mạng để dò kết quả. “Tôi nhìn vào các con số, kiểm tra đi kiểm tra lại và rồi gần như nghẹt thở. Tôi ngồi đờ ra, cầu nguyện và tự trấn an bản thân”, người đàn ông may mắn chia sẻ.

Sau đó ông gọi gọi cho chị em gái yêu cầu đến nhà mình ngay lập tức. Tiếp đến ông gọi cho mẹ của mình mà nói “Con có một sự ngạc nhiên cho mẹ đây. Con đã trúng giải Powerball 200.000 USD”.

Khi mẹ ông đang chúc mừng cho sự may mắn thì Lawson nói: “Sự thực là con đã trúng 337 triệu USD”. Ban đầu bà hơi bị sốc và không tin vào con trai mình. Tuy nhiên đến giờ thì, Mama Warbucks, biệt danh vui mà ông gán cho mẹ mình trong buổi lễ nhận giải, đã hoàn toàn tin đây là sự thật.

“Chúng tôi đều xuất thân từ người nghèo vậy nên nó hiểu được giá trị của từng USD với cuộc đời mình”, mẹ của Lawson nói. “Tôi không nghĩ giải thưởng này sẽ thay đổi nó. Nó là một người rất thích đùa. Điều đó sẽ không thay đổi”.

Khi được hỏi về việc muốn mua gì đầu tiên sau khi thành triệu phú ông Lawson nói: “Một thanh kẹo cao su” và cười to. Về kế hoạch sử dụng số tiền lớn này, Lawson chia sẻ: “Tôi sẽ trốn đi đâu đó, một nơi an toàn để nghĩ về kế hoạch sắp tới và sẽ tiếp tục từ đây”.

Người cha của 2 đứa trẻ này khẳng định sẽ giúp các con học đại học, chăm sóc gia đình và sau đó là bản thân. “Tôi từng rất muốn được đi du lịch, giờ thì tôi đã có thể làm việc đó. Tôi có thể tới bất kỳ nơi nào mình muốn và chắc chắn tôi sẽ làm vậy”.

Theo Thanh Tùng (Dân trí/ABCnews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm