MỸ:

Lời thú tội của một kẻ giết người máu lạnh (I)

Lời thú tội của một kẻ giết người máu lạnh (I) ảnh 1

Edward Harold Bell gọi các nạn nhân của mình là "11 người lên Thiên Đường".
Edward Harold Bell, một tội phạm tình dục, tên sát nhân bị kết án và tự mô tả mình là kẻ giết người hàng loạt, đã có những lời thú tội ớn lạnh từ phòng biệt giam về hành vi lạm dụng và giết chết các bé gái hồi những năm 1970.

Trong nhiều lá thư gửi cho công tố viên các hạt Harris và Galveston vào năm 1998 - nhưng được giữ kín suốt 13 năm, Bell tự nhận đã giết 7 bé gái, trong đó có hai nạn nhân 15 tuổi bị bắn chết trong khi bị trói chặt và bị lột quần áo nửa người giữa nước lạnh ở Turner Bayou, theo các đoạn trích và diễn giải trong những bức thư của Bell mà báo Houston Chronicle có được.

Hồi tháng 7 và tháng 12, trong các cuộc phỏng vấn độc quyền, Bell - giờ đã già nua và hốc hác ở tuổi 72, nói với Chronicle rằng số nạn nhân của hắn không phải là 7 mà là 11.
Bell tuyên bố một "chương trình" tẩy não đã buộc hắn "trở thành một tiếp điểm" chuyên "cưỡng bức các cô gái" và cuối cùng là giết họ.

Một số điều tra viên cấp cao biết rõ các lá thư của Bell cho báo Chronicle rằng từ lâu họ đã tin rằng hắn phạm tội giết người hàng loạt và đã tìm thấy các bằng chứng củng cố lời khai của tên sát nhân. Tuy nhiên, các cuộc điều tra đã bị trì hoãn.

Các công tố viên hạt Galveston từ chối trình những lá thư thú tội của Bell cho một ban hội thẩm. Các công tố viên hạt Harris thì chưa bao giờ điều tra những lời nhận tội này và sau đó còn đánh mất các lá thư. Và Bell từ chối hợp tác với cảnh sát.

Một số nhà điều tra cho hay, không có đủ các nỗ lực được tiến hành vào năm 1998 để điều tra lại các vụ án này.

Nhìn con trai mình chết

Bell hiện đang thụ án 70 năm tù vì vụ giết Larry Dickens năm 1978, một lính thủy đánh bộ đã ngăn chặn Bell sau khi hắn ra khỏi chiếc xe GCM trong tình trạng không mặc quần và bắt đầu thủ dâm trước mặt một nhóm bé gái ở Pasadena.

Mẹ của Dickens đã chứng kiến từ nhà mình khi Bell bắn con trai bà 4 phát, tháo đạn từ súng của anh ra rồi rút một khẩu súng trường bắn phát kết liễu.

Các vụ giết người "được lập trình", như cách gọi của Bell, bắt đầu từ trước đó. Nạn nhân là các cô gái trẻ từ Houston, Galveston, Webster và Dickinson. Án mạng xảy ra từng đợt một: 5 vụ năm 1971 và 6 vụ từ năm 1974-1977. Sáu nạn nhân bị giết thành từng đôi một.

Bell nêu tên 3 nạn nhân từ năm 1971: Debbie Ackerman và Maria Johnson, đều 15 tuổi ở Galveston, là những người lướt ván nước thành thạo. Họ biết mất sau một lần đi nhờ xe; và Colette Anise Wilson, 13 tuổi, người vĩnh viễn không trở về nhà ở gần Alvin sau khi dự một trại hè.

Cả 3 vụ án đều vẫn chưa được giải quyết, mặc dù các quan chức cảnh sát hạt Brazoria từ lâu đã cho rằng Wilson và một bé gái khác bị một tên tù trốn trại sát hại.

Hài cốt của Wilson sau đó được tìm thấy ở một hồ chứa lẫn với xương của một cô gái Houston mất tích, Gloria Ann Gonzales, 19 tuổi.

"Bị tẩy não"

Năm 1988, Bell mô tả đã giết Ackerman và Johnson trong các lá thư viết từ phòng biệt giam ở Huntsville 17 năm sau án mạng: "Tôi bị tẩy não" để giết Deby (sic) Ackerman và Maria Johnson vào tháng 11/1971", Bell viết. Hắn nêu chi tiết cách thức bắn họ và mô tả về cây cầu hẻo lánh, nơi xác của họ được tìm thấy.

Ackerman và Johnson được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang đồng ý lời đề nghị cho đi nhờ của một người đàn ông lái xe tải trắng gần một hiệu kem trên đảo. Kẻ bắt cóc sau đó ném xác họ xuống một nhánh xông.

Bell có một xe tải trắng Ford 1971, sống trong một căn hộ thuộc dãy nhà bờ biển dọc Offatts Bayou, và đã đầu tư vào một cửa hàng bán đồ lướt sóng mà cả hai cô gái đã tới trước khi chết. Thực tế, Bell đã bị bắt trong chiếc xe tải này vào tháng 2/1972 sau khi có hành động khiếm nhã trước một bé gái 15 tuổi trên một chuyến đi bán hàng tới Greta, Los Angeles. Bell đã sơn lại rồi đốt chiếc xe.

Bell xác định một nạn nhân nữa là bé gái ở Houstn có tên "Pitchford" mà hắn bắt cóc gần Gulfgate Mall. Hồ sơ giám định y khoa của hạt Harris cho thấy Kimberly Rae Pitchford, 16 tuổi, sống gần sân bay Hobby, đã mất tích sau lớp học của một lái xe tại Trường trung Frank Dobie ở Houston. Thi thể của em được tìm thấy trong một bụi cây ở hạt Brazoria hồi tháng 1/1973.

Bell khẳng định hắn không biết tên của các bé gái khác. Trong một số trường hợp, hắn nhớ rõ màu tóc của họ. Các vụ án mạng năm 1971 bao gồm Ackerman, Johnson, Wilson và hai bé gái ở Webster mà Bell không nêu tên.

(Còn tiếp)
Theo Thanh Hảo (VNN / Hoston Chronicle)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm