Mải chơi Pokemon Go,bị giật phăng iPhone 6 Plus ngay Công viên Tao Đàn

Ngày 9-8, Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hiếu bị bắt giữ sau khi giật điện thoại của người phụ nữ đang chơi Pokemon Go
Hiếu bị bắt giữ sau khi giật điện thoại của người phụ nữ đang chơi Pokemon Go

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8-8, Hiếu đang đi bộ từ chỗ ở sang Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1) để tập thể dục.
Khi đang đi bộ ở khu vực vườn hoa thì thấy chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (35 tuổi, ngụ quận 10) đang đi bộ, mắt dán vào màn hình điện thoại để chơi trò Pokemon Go hiện đang sốt trên mạng.

Trò Pokemon Go hiện đang tạo thành cơn sốt trên các thiết bị di động
Trò Pokemon Go hiện đang tạo thành cơn sốt trên các thiết bị di động

Hiếu tiến đến nhanh chóng giật điện thoại của chị Trâm rồi bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Chị Trâm la hét kêu cứu. Trong lúc đó, một nhân viên bảo vệ ở khu vực Công viên Tao Đàn lập tức đuổi theo truy bắt.

Khi đuổi đến trước số nhà 182A Nguyễn Thị Minh Khai (phường 6, quận 3) thì Hiếu bị nhân viên bảo vệ này giữ  lại cùng tang vật giao nộp công an.

Mải chơi Pokemon Go,bị giật phăng iPhone 6 Plus ngay Công viên Tao Đàn ảnh 3

Công viên Tao Đàn (quận 1) tập trung nhiều người săn Pokemon. Ảnh chụp chiều 9-8. Ảnh: Hoàng Giang

Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời nam thanh niên vì thấy đường vắng, trong khi người phụ nữ mải mê bắt Pokemon không để ý nên nghĩ sẽ dễ dàng cướp giật được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm