Malaysia rất đáng sợ thời thầy Kim

(PLO)-Chẳng phải vô cớ mà thầy Park lặn lội đến Chiang Mai xem Malaysia đá với Thái Lan đêm 22-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 22-9, đến Chiang Mai của Thái Lan đá King’s Cup, nhưng học trò ông Kim Pan-gon làm cho ông Polking phải câm họng.

“...Làm cho cầu trường phải câm họng”, đó là cách nói và là cách “sướng” của báo chí Malaysia sau một thời gian dài bóng đá Malaysia đang lặn ngụp với khủng hoảng.

HLV Kim Pan-gon đã giúp tuyển Malaysia đúng với “chất hổ” vốn như biệt danh của nó, đó là nhận xét của báo chí Malaysia.

Malaysia thời HLV Kim Pan-gon đánh bại người Thái trên đất Thái. Ảnh: FAM

Malaysia thời HLV Kim Pan-gon đánh bại người Thái trên đất Thái. Ảnh: FAM

Một Malaysia đầy mạnh, mẽ, sẵn sàng đối đầu với những đường bóng và những pha dàn xếp hay nhất của tuyển Thái Lan tung ra. Mọi đường chuyền, mọi đường bóng từ nhạc trưởng Chanathip đều bị học trò của ông Kim Pan-gon bịt kín. Malaysia có lối chơi dũng mãnh, mạnh mẽ, không đuối sức qua 90 phút thi đấu và sẵn sàng vô hiệu hóa những pha bóng đẳng cấp của Thái Lan một cách tốt nhất.

Thật vậy HLV Polking rất máu chiến thắng Malaysia mà dịp AFF Cup 2021 họ không có cơ hội chạm trán nhau. Trước trận đấu, báo chí Malaysia thống kê rằng, năm trận gần đây nhất Thái Lan không thắng được Malaysia mà chỉ hòa và thua.

HLV Polking phán gọn: “Thái Lan không thắng thì bây giờ sẽ thắng”. Nhưng rồi thầy trò Polking đã chuốc “quả đắng” ngay tại Chiang Mai trước đám đông 30 ngàn khán giả nhà.

Bàn thắng của Corbin Ong làm câm lặng cầu trường mang tên “700 năm kỷ niệm nhà vua Thái Lan”.

Thật vậy Corbin được ca ngợi như là người hùng, vì chính cầu thủ nhập tịch này mở điểm cho Malaysia ở phút 31, mãi đến phút 90+5 Thái Lan mới có bàn san bằng do công của Pansa. Hai đội bước vào loạt luân lưu 11m thì lại chính Corbin Ong “khóa chốt” bàn thắng cuối để ấn định tỉ số 5-3 cho Malaysia.

Điều quan trọng là tuyển Malaysia dưới thời HLV Kim Pan-gon đã tìm lại được chất “hổ vằn” thi đấu dũng mãnh, chặt chẽ, không khoan nhượng và luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm, nó giống như một Malaysia hồi vô địch AFF Cup 2010 vậy.

HLV Park Hang-seo trên sân "kỷ niệm 700 năm vua Thái" ở Chiang Mai. Ảnh: Asian Sport

HLV Park Hang-seo trên sân "kỷ niệm 700 năm vua Thái" ở Chiang Mai. Ảnh: Asian Sport

Nhìn vào lực lượng của Thái Lan mà Polking tung ra để “xé nát hổ vằn” cho thấy đó là thành phần mạnh nhất như Chanathip, Supachok, Suphachai, Suphanat và đặc biệt là hậu cánh giỏi tấn công và rất quái là Theerarathon Bunmathan, chính những nhân tố này giúp tuyển Thái Lan lên ngôi ở AFF Cup 2021.

Nhưng bây giờ dưới thời thầy Hàn Kim Pang-gon thì ông đã làm tê liệt cách chơi của dàn sao Thái Lan.

Đó chính là lý do mà HLV Park Hang-seo “bỏ ngang" đội tuyển Việt Nam đang dự giải giao hữu để bay sang Chiang Mai xem giò xem cẳng tuyển Malaysia có đồng hương dẫn dắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm