Man City gieo ác mộng cho Man Utd tại Old Trafford

Edin Dzeko mở tỷ số cho Man City ngay giây thứ 45 rồi nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai, trước khi Yaya Toure khép lại buổi tối ác mộng của Man Utd bằng bàn ấn định đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Nhìn vào thế trận hôm qua, chiến thắng cho Man City là hoàn toàn xứng đáng, khi họ chơi sáng nước, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn và dứt điểm tốt hơn. Chuyện Man Utd thua trận derby Manchester trên sân nhà cũng chẳng phải là điều gì đó quá ghê gớm nữa, vì điều đó từng diễn ra ở hai lần gần nhất họ tiếp đón kình địch láng giềng - khi Alex Ferguson vĩ đại còn ngồi trên ghế HLV. Tâm hồn các CĐV nhiệt thành nhất của Man Utd mùa này có lẽ cũng đã chai sạn, bởi trước trận đấu hôm qua, David Moyes và các học trò của ông đã có tới năm lần khác làm người hâm mộ đau lòng khi thất bại tại Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.
dzeko-3763-1395788246.jpg

Lần thứ sáu tại Ngoại hạng Anh mùa này, người hâm mộ Man Utd chứng kiến các đội khách ngạo nghễmừng chiến thắng trên sânOld Trafford. Ảnh: AFP.

Nhưng dẫu sao, thất bại dưới tay Man City hôm qua ít nhiều vẫn tạo cảm giác chua chát, thậm chí đắng cay cho Man Utd. Nó đến đúng vào thời điểm thầy trò Moyes đang hưng phấn, lạc quan và phơi phới hy vọng về một màn hồi sinh ngoạn mục ở chặng cuối mùa giải.

Đá bù Ngoại hạng Anh

Thứ ba 25/3
Arsenal 2-2 Swansea
(Podolski 73, Giroud 74 - Bony 11, Flamini phản lưới nhà 90)
Man Utd 0-3 Man City
(Dzeko 1 & 56, Yaya Toure 90)
Newcastle 0-3 Everton
(Barkley 22, Lukaku 52, Osman 87)

Thứ tư, 26/3
(Giờ London; + 7= giờ Hà Nội)
West Ham - Hull 19h45
Liverpool - Sunderland 20h

Cơ sở của hy vọng ấy là hai thắng lợi liên tiếp gần đây. Sau khi hạ Olympiakos 3-0 để thoát hiểm ở lượt về vòng 16 đội Champions League, Man Utd trở lại Ngoại hạng Anh và thắng tiếp West Ham 2-0 với phong độ rực sáng của Rooney. Vì hai chiến thắng ấy, HLV Moyes thậm chí đã phấn khích mơ rằng Man Utd sẽ vô địch Champions League mùa này, giống Liverpool và Chelsea các năm 2005 và 2012. Ông cũng đồng thời khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng cho mục tiêu vào Top 4 ở sân chơi quốc nội.

Tuy nhiên, từ trên đỉnh mộng mơ, Moyes và các học trò bị kéo tuột trở lại mặt đất một cách phũ phàng đến tàn nhẫn. Man Utd ở Old Trafford hôm qua khác hẳn với chính họ ở hai trận thắng trước đó. Robin van Persie vắng mặt, còn Rooney không thể mang lại phép màu như anh đã làm trước West Ham. Fellaini trở lại với hình ảnh tầm thường quen thuộc về anh từ đầu mùa. Juan Mata bị đẩy ra biên và chẳng khác nào chú mèo con vô hại. Rio Ferdinand trở lại, nhưng chỉ để làm hàng thủ, vốn đã yếu, trở nên chậm chạp hơn vì sức ỳ và gánh nặng tuổi tác của anh.

Bản thân Moyes cũng đánh mất sự sáng suốt trong các lựa chọn chiến thuật cho đội bóng như hai trận trước đó. Trước West Ham, Man Utd đã chơi rất tốt với hệ thống 4-2-3-1, với Mata được trả về đúng vị trí của một số 10 sở trường, cùng Shinji Kagawa và Ashley Young hỗ trợ Rooney đá cắm. Nhưng hôm qua, HLV này đã vứt bỏ hệ thống ấy để xoay sang đá 4-5-1, với Mata bị đẩy ra biên và cùng Danny Welbeck, lùi sâu chơi như hai tiền vệ cánh trong tuyến giữa năm người.

Tính chất sống còn của trận derby có vẻ đã làm Moyes không dám mạo hiểm và phải sử dụng sơ đồ thiên về xu hướng an toàn để đối phó với hàng tiền vệ rất mạnh của Man City. Khi ông nhận ra sự bất hợp lý và thay đổi, với việc đưa Kagawa vào thay Tom Cleverley ở đầu hiệp hai thì không còn kịp. Man City lúc ấy đang có lợi thế dẫn 1-0 từ hiệp đầu và nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ 11 phút sau khi vào hiệp hai, thời điểm những điều chỉnh của Moyes còn chưa kịp phát huy tác dụng.

Rooney-3407-1395788686.jpg

Rooney không đủ khả năng truyền cảm hứng chiến thắng cho Man Utd khi cả tập thể xung quanh anh đều mờ nhạt, còn đối phương thì mạnh hơn hẳn. Ảnh: AFP.

Nhưng Man Utd thua không chỉ vì bản thân họ chơi dở, mà còn bởi đối thủ quá hay.

Man City có thể vẫn phải cố gắng nhiều mới đạt tới tầm của những ông lớn hàng đầu châu lục cỡ Barcelona, đội vừa loại họ ở vòng 16 đội Champions League. Nhưng đội bóng dưới trướng Manuel Pellegrini vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với Olympiakos hay West Ham - hai bại tướng gần nhất của Man Utd, và cao hơn chính Man Utd như thực tế trận cầu hôm qua phơi bày.

Man City nhập cuộc bằng lối chơi tấn công theo kiểu đánh vỗ mặt và họ chỉ mất 45 giây để đưa bóng vào lưới David De Gea. Các cầu thủ áo xanh đan bóng đẹp mắt trước khi đưa đến vị trí thuận lợi để Samir Nasri sút dội cột dọc và Dzeko đá bồi mở tỷ số. Man City được hưởng lợi từ bàn thắng sớm này khi chơi chủ động và nhàn nhã trong suốt thời gian còn lại của hiệp một.

Những cố gắng tột bậc của Man Utd sau đó chỉ đủ giúp họ tạo dựng thế trận cân bằng tương đối ở nửa cuối hiệp một và hai cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, có vẻ như tâm lý nặng nề từ bàn thua sớm khiến Fellaini rồi Mata đánh mất sự tỉnh táo, chính xác cần thiết ở những cú chạm cuối cùng. Fellaini bắt vô-lê vào đúng vị trí Joe Hart đã chọn, còn Mata thì đưa bóng đi tìm chim.

Sau giờ giải lao, trong khi Man Utd vẫn loay hoay tìm cách áp đặt thế trận, Man City bằng lối chơi tốc độ đã nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi tỷ số trong một pha dàn xếp đá phạt góc mà Dzeko là người kết thúc. Họ lẽ ra còn làm điều đó sớm hơn, nếu Fernandinho không lúng túng đánh đầu vọt xà trong một tình huống phạt góc trước đó.

Fernandinho, đến giữa hiệp hai, còn một lần nữa hỏng ăn khi nã đại bác vọt xà trong thế không người kèm. Nhưng đến phút 90, Man City cũng có bàn thứ ba khi cầu thủ vào thay người James Milner dọn cỗ cho Yaya Toure sút chéo góc, hạ De Gea và đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Da Silva, Jones, Ferdinand, Evra, Fellaini (Valencia 66), Carrick, Cleverley (Kagawa 46), Mata, Rooney, Welbeck (Hernandez 77).

Dự bị không sử dụng: Lindegaard, Young, Fletcher, Buttner.

Thẻ vàng: Welbeck, Fellaini.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas (Garcia 68), Silva, Nasri (Milner 74), Dzeko, (Negredo 79).

Dự bị không sử dụng: Lescott, Kolarov, Pantilimon, Jovetic.

Thẻ vàng: Kompany, Fernandinho.

Bàn thắng: Dzeko 1 & 56, Toure 90.

Trọng tài: Michael Oliver

Theo Linh Dương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm