(PLO)- Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã tổ chức thăm hỏi, tặng 150 phần quà và trao 20 suất học bổng cho các bệnh nhi tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Chiều ngày 1-6, phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã tổ chức thăm và tặng quà cho các bệnh nhi tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Video: Mang Tết Thiếu nhi đến cho các bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
Các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, vui chơi cùng các em nhỏ đang điều trị tại Khoa nhi, Bệnh viện Ung Bướu, đồng thời trao tặng hơn 150 phần quà cho các em.
Mỗi phần quà gồm: sữa, bánh, thú nhồi bông… trị giá 100.000 ngàn đồng\ phần.
Ngoài ra, còn kèm theo lá thư viết tay, động viên các em chiến thắng bệnh tật.
“Nay được các chú công an tặng quà, em thấy bất ngờ và rất vui, lâu lắm rồi em chưa nhận được quà ngày 1-6. Cảm ơn các chú công an rất nhiều, em chúc các chú công an sẽ luôn làm việc tốt và tặng thêm nhiều phần quà nữa cho các bạn khác”, bệnh nhi Phạm Ngọc Thảo (sinh năm 2009) hào hứng.
Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng\ suất) cho các em thiếu nhi đang điều trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
“Những bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu đa số đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, để các bé có một ngày Quốc tế thiếu nhi vui vẻ, đầm ấm, các cán bộ chiến sĩ phòng CSGT (PC08) đã vận động kinh phí cũng như phối hợp với mạnh thường quân và đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu tổ chức một chương trình chăm lo, tặng quà, tặng học bổng để chia sẻ một phần nào đó kinh phí, viện phí cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây”, Đại úy Nguyễn Minh Tiến, cán bộ phòng PC08 chia sẻ.
Được biết, đây là năm thứ 3 phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) đến thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Các bệnh nhi rất hào hứng khi được nhận quà vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.
Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên các em vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, mang lại một ngày Quốc tế thiếu nhi 2022 đầm ấm, vui vẻ.
(PLO)- Đây là lần đầu tiên nữ giám khảo Đông Đào xuất hiện trên ghế nóng sau thời gian dài đóng băng hoạt động vì đại dịch. Đông Đào chia sẻ cách đây 31 năm, cô chạy show nhiều tới mức bị đau dạ dày.
(PLO)- Theo kế hoạch lần này của đoàn công tác số 9 (TP.HCM), toàn thể hơn 200 đại biểu sẽ đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
(PLO)- Những mẫu túi xách sang chảnh từ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton… được chị Nguyễn Ngọc Nhung (28 tuổi, Hà Nội) mô phỏng lại giống thật đến từng chi tiết nhỏ.
(PLO)- Chắc ít ai ngờ đến ếch lại trở thành một con vật được nhiều bạn trẻ mạnh dạn đầu tư tiền triệu để rước về chăm sóc, cưng nựng làm thú vui mỗi ngày.
(PLO)- Thay vì lựa chọn những nơi xa để đi trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân đã đưa gia đình mình tới thủy cung có quy mô lớn nhất Việt Nam ở Hà Nội để ngắm nhìn những sinh vật đầy ấn tượng.
(PLO)- Dưới nền thời tiết mát mẻ, nhiều gia đình đã tổ chức đi chơi tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, có thời điểm dòng người chen chúc, nhích từng bước một.
(PLO)- Khói lửa chiến tranh dường như chưa bao giờ thôi ám ảnh ông Tô Văn Đực, người anh hùng “mìn gạt” của vùng “đất thép” Củ Chi. Nhắc về quá khứ, tim ông nhói ran nhưng cũng rất đỗi tự hào và hạnh phúc vì giờ đây được sống trong hòa bình.
(PLO)- Sáng 30-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nườm nượp du khách chen nhau kéo đến các điểm vui chơi, tham quan tại trung tâm TP.HCM. Nhiều nơi, du khách phải xếp hàng dài để chờ mua vé.