Chấn thương tái phát của Vidic tiếp tục đặt Man Utd vào một cuộc khủng hoảng vị trí trung vệ bởi hiện cả Phil Jones và Chris Smalling đều không thể thi đấu. Trong tay HLV Ferguson chỉ còn hai trung vệ cũng mới bình phục chấn thương là Rio Ferdinand và Jonny Evans. Chứng kiến những đợt tấn công dồn dập của Tottenham với pha bứt phá tốc độ của Gareth Bale, Aaron Lennon và Kyle Walker càng có thể nhận thấy rằng hàng thủ của “Quỷ đỏ” thực sự đang gặp vấn đề. Jonny Evans là hậu vệ chơi khá hay nhưng chưa đủ kinh nghiệm để có thể thay thế cho Nemanja Vidic. Trong khi đó Rio Ferdinand không còn là một trung vệ thép của thời kỳ hoàng kim 5 năm trước. Patrice Evra cũng vậy, phong độ ngày càng đi xuống. Chỉ có Rafael là cho người hâm mộ thấy được niềm tin với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Liverpool, thế nhưng chỉ như thế thôi chưa đủ bởi bàn thắng thứ 3 của Spurs cũng có một phần lỗi của cầu thủ người Brazil này.
Hàng thủ đã long đong, vị trí thủ thành của M.U cũng lao đao không kém bởi Sir Alex chưa biết chọn ai David De Gea hay Anders Lindegaard. Thủ thành người Tây Ban Nha đã phạm phải những sai lầm trong trận Fulham và bị ông thầy người Scotland “trừng phạt” và Lindegaard đã cho thấy sự tiến bộ khi được lựa chọn thay thế nhưng liệu anh có thể trở thành sự lựa chọn dài hơi? Câu trả lời phần nào đã được giải đáp bằng 3 bàn thua ở trận gặp Tottenham.
Người hâm mộ tất nhiên luôn mong thấy ở M.U một hình ảnh “không bao giờ chết” nhưng với trận thắng có phần may mắn trước Southampton và Fulham cùng trận đấu đáng bị thua trước Spurs như Evra thừa nhận thì M.U sẽ trụ vững được bao lâu trong còn đường chinh phục danh hiệu chông gai này?
Theo K.Đ (TT&VH Online)