Theo tờ TMZ, cặp đôi đã kết hôn được 3 năm này đã cùng tuyên thệ lại lời thề chung sống trọn đời trong buổi lễ theo nghi thức Hồi giáo truyền thống. Lý do để tổ chức đám cưới lần 2 này được cho là bởi vì đám cưới đầu tiên của họ diễn ra chỉ 10 ngày sau cái chết thương tâm của con gái 4 tuổi của Mike Tyson, Exodus, và buổi lễ đã diễn ra rất đơn giản, không có khách mời, cũng không có tiệc mừng.
Bé Exodus đã được tìm thấy bởi anh trai 7 tuổi, Miguel, trong tình trạng bất tỉnh và bị mắc kẹt trong chiếc máy tập thể dục, và mặc dù đã được mẹ cô bé giải thoát và gọi cấp cứu, nhưng Exodus đã qua đời sau đó do vết thương quá nặng.
Một khách tham dự bữa tiệc đã phát biểu: “Cặp đôi tỏ ra rất hạnh phúc khi nói lời thề. Họ âu yếm nhau, tôi nghĩ họ thật sự rất yêu nhau”.
Tyson cùng gia đình đến dự buổi lễ vinh danh anh tại đại lộ Ngôi Sao ở New York
Vào tháng 1/2011, Mike và Lakiha đã chào đón đứa con thứ hai, một bé trai được đặt tên là Morocco Elijah Tyson. Họ còn có chung con gái 2 tuổi Milan, và Mike cũng là cha của 5 đứa trẻ khác. Tại đám cưới lần 2 này, các vị khách đã được chiêu đãi bít tết và thịt gà, mặc dù Tyson đã từ bỏ thói quen ăn thịt, và tiệc cưới diễn ra tới tận khuya tại sảnh lớn của khách sạn cùng với một ban nhạc sống.
Mike Tyson đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình kể từ khi cưới Lakiha, trở thành một người ăn chay và cai rượu. Tham dự chương trình trò chuyện trên truyền hình The View hồi đầu tháng 5 năm 2010, anh nói: “Tôi đã từng gặp nhiều khó khăn. Nhưng giờ đây tôi có một cuộc sống tuyệt vời, một người vợ tuyệt vời luôn quan tâm đến tôi”.
Tyson kết hôn lần đầu với nữ diễn viên Robin Givens vào năm 1988, nhưng cuộc tình có số phận ngắn ngủi này chỉ kéo dài 1 năm. Cuộc hôn nhân thứ hai với Monica Turner vào năm 1997 và họ có 2 đứa con là Rayna và Amir.
Theo Thúy Hạnh (Dân trí)