Mourinho là một HLV tài năng, đó là điều không thể phủ nhận nhưng dường như ông vẫn chưa thể tìm ra “bí kíp” đánh bại Barcelona trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt Real Madrid, tính cả trận thua ở lượt đi Tứ kết Cup nhà Vua TBN vừa qua, “người đặc biệt” đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp không thể đánh bại đại kình địch sau chiến thắng ở Chung kết Cup nhà Vua năm ngoái (trong đó có 3 trận thua liên tiếp).
Mourinho vẫn chưa thể tìm ra “bí kíp” đánh bại Barcelona
Dù vậy, khi được hỏi về cảm giác của ông nếu Real Madrid vô địch La Liga mùa giải này mà không thể khuất phục được Barcelona, Mourinho thản nhiên trả lời rất ngắn gọn rằng: “Điều đó vẫn mang lại một cảm giác tuyệt vời!”
Nói thêm về trận thua trước Barcelona ở Cup nhà Vua TBN, Mourinho đã dành tặng những lời khen ngợi cho trung vệ Carvalho (người trở lại sau thời gian dài chấn thương) và tiền vệ Hamit Altintop (người không thường xuyên ra sân trong mùa giải này), nhưng đổi lại, “người đặc biệt” tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của một vài cầu thủ thường xuyên ra sân trong đội hình chính.
Ông nói thêm: “Họ (Carvalho và Altintop) đã chơi rất tốt trong trận đấu vừa qua, nhưng đổi lại, những cầu thủ thường xuyên được tôi trọng dụng lại không thể hiện được nhiều. Altintop đã thi đấu đầy cá tính và Carvalho cũng vậy. Tôi phải đứng về phía hai cầu thủ này vì họ đã nhập cuộc trong một trận đấu rất khốc liệt mà không hề tỏ ra sợ sệt sau nhiều ngày không ra sân”.
Đề cập tới trận lượt về tại Nou Camp, Mourinho thổ lộ rằng ông không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải tấn công ngay từ những phút đầu tiên. “Barcelona là một đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi buộc phải tấn công và ghi bàn để đảo ngược tình hình, bên cạnh đó, toàn đội cũng không được quên nhiệm vụ phòng thủ”.
Trước cuộc “trả thù” Barcelona, Real Madrid sẽ phải đối diện với thử thách khó khăn khác khi họ phải đụng độ với Athletic Bilbao ở La Liga vào cuối tuần này.
Theo H.Long (Dân trí)