Mỹ: Chó cắn cháu, phạt ông nội!

Giết chó làm thịt ăn có thể ngồi tù nhiều tháng. Chó không tiêm chủng cắn người sẽ bị phạt rất nặng. Tùy theo thương tích, chủ chó có thể bị truy tố.

Cũng tại con chó nhà ba anh Công cắn vào môi đứa con gái ba tuổi của anh mà ba anh giận anh suốt mấy tháng nay. Con gái bị chó cắn, anh đưa ngay đến phòng khám. Nhân viên y tế hỏi có biết chó nhà ai cắn hay không, anh thật tình trả lời thay vì có thể nói đại rằng không biết chó nhà ai cắn rồi bỏ chạy.

Không ngờ 15 phút sau, cảnh sát kiểm soát thú vật gõ cửa nhà ba anh.

Thấy hai con chó Nhật chạy trong nhà, cảnh sát hỏi con chó nào cắn đứa bé rồi đòi cho xem giấy tờ chứng nhận đã chích ngừa cho chó mỗi năm. Xem xong, cảnh sát vẫn bắt con chó đem ra xe, bỏ vô lồng và cho biết sẽ giữ con chó 10 ngày để kiểm tra dịch tễ. Riêng phần ba anh Công nhận tờ giấy ghi phạt 250 đôla, phải đóng tại tòa trong vòng 10 ngày.

Bị phạt tiền ba anh không tiếc nhưng ông giận thằng con vì 30 năm sống ở Mỹ, chưa bao giờ cảnh sát đến nhà gõ cửa làm ông mất mặt với hàng xóm láng giềng. 10 ngày trôi qua, đến ngày thứ 11, ba anh Công nhận được điện thoại gọi ông đến trạm lưu giữ thú y để mang chó về sau khi cảnh sát kiểm tra con chó không mang bệnh dịch.

Trường hợp vợ chồng ông Phước ở đường Lancaster, TP Fort Worth (bang Texas) suýt bị phạt mới là chuyện lạ.

Nhà ông có nuôi một con chó mực to như con gấu chó. Ông xích chó ở trong vườn và không quên treo tấm bảng “Coi chừng chó dữ” ngoài hàng rào. Mỗi sáng ông thả chó ra sân cho nó tự do chạy nhảy. Con chó thấy cửa rào khép hờ tung cửa chạy ra đường.

Ông Phước chạy theo kêu muốn hụt hơi nhưng con chó không chịu quay lại. Đến chừng nó chịu đứng im thì ông không có cách nào dẫn đi được vì không đem theo dây máng cổ. Con chó to và nặng nên ông cũng không thể bồng lên được, ông nắm hai chân trước của nó lên dẫn đi.

Người và chó khệnh khạng về đến trước nhà thì xe cảnh sát tuần tra chạy ngang qua nhìn thấy. Cảnh sát dừng lại, xuống xe hỏi ông chó của ai. Ông thuật lại sự việc.

Cảnh sát bảo dẫn chó đi kiểu như vậy là phạm tội ngược đãi thú vật, muốn dẫn chó đi phải có dây xích chó, trên cổ chó phải có miếng thẻ bài (name tag) ghi tên chó, địa chỉ và số phone của chủ. Rốt cuộc cảnh sát tha cho ông lần này vì ông không biết và dặn ông về làm cho con chó miếng name tag để có gì xảy ra mà biết chó của ai.

Ở Mỹ, người ta thường nói “nhất chó, nhì đàn bà, ba con nít”. Theo luật về nuôi thú vật cưng, mỗi con chó nhà phải có cái ID (chứng minh thư) trên cổ. Lỡ chó có cắn người hay xổng chuồng chạy rông ngoài đường, bị cơ quan bắt chó bắt thì biết chủ chó để phạt.

Nuôi chó ở Mỹ cũng phải chăm sóc cẩn thận, có lịch tiêm chủng hàng năm. Chó không tiêm chủng nếu cắn người sẽ bị phạt rất nặng. Tùy theo thương tích của người bị chó cắn mà chủ chó có thể bị truy tố trước tòa cho dù chó cắn người lạ được phép vào nhà hay người thân trong nhà. Nuôi chó không được thả chạy rông ngoài đường, ra đường phải có người dắt.

Tuy vẫn nói dân Mỹ xem chó là người bạn trung thành và thân thiết của con người nhưng cảnh sát vẫn có quyền bắn hạ chó dữ cản trở cảnh sát thi hành công vụ.

Mỗi bang có luật lệ khác nhau về những điều luật nuôi và chăm sóc chó. Nhưng nói chung, chủ nuôi phải chịu trách nhiệm về hành vi con chó của mình, trừ trường hợp có người lẻn vào nhà trộm cắp hoặc vào nhà mà chưa được phép của gia chủ.

Tại Mỹ, giết chó làm thịt ăn là tội nặng, có thể đi tù nhiều tháng. Nhiều người Việt ở Mỹ rất thích thịt cầy nhưng chỉ dám lấy thịt dê làm giả cầy thôi chứ không nghĩ tới chuyện hạ thịt chó. Ngay như trẻ con người Việt thấy cha mẹ ở nhà giết gà vịt sống làm thịt, chúng cũng không dám ăn vì thấy dã man quá.

Theo nguồn tin của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, 72,8% người Việt Nam nhập cư vào Mỹ đã được mang quốc tịch, cao hơn con số trung bình 42,1% của các sắc dân khác nói chung. Tuy nhiên, số người Việt bị kém về Anh ngữ chiếm đến hơn 2/3.

Vẫn theo tài liệu của Cơ quan Kiểm tra dân số Mỹ, người Việt là sắc tộc đông thứ năm tại Mỹ sau người Mexico, Philippines, Trung Quốc và Ấn Độ. Người Việt sống tập trung trên sáu bang và rải rác ở 16 bang khác. Gần một nửa trong số người Việt hiện cư ngụ tại bang California. Đến năm 2006, số người Việt đến Mỹ có tỷ lệ nam nữ bằng nhau, hầu hết thuộc tuổi lao động.

NGỌC LINH (Cộng tác viên từ Mỹ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới