Nắng cũng nhăn, mưa cũng than!

Chiều hôm qua tôi xả nước một trận cỡ tiếng đồng hồ, nhiều người nói: “Mưa mát, quý như vàng”, lại cũng có người than: “Đường sá ngập, chạy xe mệt quá!”. Nhựt trình thì mô tả có vẻ nghiêm trọng hơn: Thành phố này ngập sâu, thành phố kia giao thông ùn ứ, tê liệt, nhiều người bị cô lập trong biển nước…

Tôi biết sao cho phải? Tôi chỉ có quyền và chức năng hô phong, hoán vũ trên không trung, chớ tôi đâu quản cái “phạm trù” mặt đất. Các vị bên dưới thừa biết cái sự ngập ở khu vực mình nó như thế nào, hầu như các năm đều xảy ra, vậy mà vẫn ý kiến ý cò khi ngập nước, há hổng biết chán sao (?).

Để thỏa mãn mọi bề, tôi tính vầy, thiên đình và hạ giới kết nối điện thoại hay in tẹc nét với nhau đi. Hễ hôm nào “mắc cơn làm mưa”, tôi sẽ phôn hay meo xuống dưới. Các vị ở mặt đất cứ chỉ cho tôi thành phố nào, đoạn nào đã chống ngập, khai thông cống rãnh tốt, tôi sẽ ban mưa cho chỗ đó. Đoạn nào chưa chống ngập xong thì tôi sẽ tránh xa. Chịu hông?

Chưa vô mùa mưa thật sự, tôi mới khạc khạc vài cái mà các vị đã “xoắn”. Bình tĩnh đón nhận đi, thể nào cũng có nhiều người được tung tăng trong biển nước, tha hồ mát lạnh, cho bõ bèn những ngày nóng cháy da.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm