Ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc sân bay, cho biết mặc dù ảnh hưởng đến an toàn bay nhưng do vẫn chưa biết được đó là bò tót hay bò điên nên phải chờ các chuyên gia động vật hoang dã xác định. Sau đó mới quyết định bắn hạ hay không.
Sân bay Phú Bài đã điều động hơn 100 công an, kiểm lâm, bộ đội chia ra nhiều nhóm bao vây xung quanh để đuổi con bò trên. Đến 20 giờ, con bò vẫn ở trong sân bay. Cũng theo ông Lộc, tối cùng ngày, còn hai chuyến bay đi Hà Nội và TP.HCM có khoảng 250-300 hành khách. Do đó, biện pháp trước mắt là bật đèn sáng, theo dõi sát con bò này.
Chiều cùng ngày, người dân phát hiện xác bà Nguyễn Thị Thí (85 tuổi, ngụ Thủy Lương, thị xã Hương thủy) chết trong bụi rậm gần khu vực sân bay. Ban đầu nạn nhân được xác định là chết do bò húc. Ông Nguyễn Hải, Chủ tịch UBND phường, cho biết trước mắt UBND phường hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình bà Thí lo hậu sự. Theo người dân, khoảng 6 giờ sáng, họ phát hiện một con bò màu đen, kích thước to hơn bò nhà, nghi là bò tót từ trên núi xuống. Sau đó con bò này đã chạy vào sân bay.
VIẾT LONG