Nghi vấn về ngọn lửa cháy bất thường lúc nửa đêm

Nghi vấn về ngọn lửa cháy bất thường lúc nửa đêm ảnh 1

Mẹ con chị Hương bần thần bên những gì còn sót lại (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 phút rạng sáng nay, 3/4 tại khu dân cư số 14, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân của vụ hỏa hoạn bất thường này là chị Tô Thị Lan Hương, sinh năm 1981 và cháu Bùi Thanh Thảo, sinh năm 2009.

Hút chết trong đêm

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, ngôi nhà tạm bị cháy được dựng tạm bợ trên một khoảnh đất rộng chừng 30m2. Căn nhà này vốn được bố mẹ chị Hương dựng lên cho chị bán hàng nước để nuôi con.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, chị Hương cho hay, bình thường chị và con gái vẫn ngủ tại căn nhà tạm này. Đêm qua, khi đang say giấc, chị bỗng thấy hơi nóng hầm hập từ phía bên ngoài hắt vào. Hoảng hồn, chị vùng dậy thì chỉ thấy lửa ngùn ngụt cháy, bịt kín lối ra ngoài.

“Hoảng quá, em chỉ biết ôm con kêu cứu vì chẳng thể thoát được ra,” chị Hương nhớ lại.

May mắn, lúc này, hai thợ xây sống ngay đối diện căn nhà tạm là các anh Trần Văn Oánh, sinh năm 1973 và Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1986 nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Hương. Hai anh nhanh chóng tìm cách cứu hai người còn đang mắc kẹt lại.

“Lúc này, lửa đã bốc rất cao khiến toàn bộ lớp bạt phủ phía trên cháy hết. Cửa vào cũng không thể phá được,” anh Hải cho hay.

Không thể vào qua lối chính diện, hai người buộc phải phá bức tường ngang, tạo lối đi để đưa mẹ con chị Hương ra ngoài an toàn.

Sau khi kiểm tra lại hệ thống dây điện không phát hiện hở, hai người mới dùng nước để dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ các vật dụng để ở khoảnh đất phía trước nhà tạm đều bị thiêu rụi. Các vật dụng bằng nhựa như bàn ghế, đồ chơi, bạt che đều bị đốt cháy nham nhở, bốc mùi khét lẹt. Lửa cũng đã liếm một phần vào phía bên trong căn phòng nơi hai mẹ con chị Hương ngủ lại.

Hiện trường vụ cháy cũng nằm ngay sát Trạm biến áp Tân Mai 7. Phía trên căn nhà lại là một hệ thống dây điện chằng chịt. Ngay khi sự việc xảy ra, phía sân trước của căn nhà đang dựng một xe máy. Rất may, ngọn lửa đã được dập kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Những nghi vấn về ngọn lửa bất thường

Điều đáng chú ý, tại hiện trường, toàn bộ những nguyên nhân gây cháy cơ bản đều được loại trừ.

Chỉ tay vào một vỏ bình gas đã trống rỗng, chị Hương cho hay: “Từ lâu tôi đã không sử dụng gas, bình gas cũng hết nên không thể có chuyện bị rò rỉ gas.”

Thực tế, bình gas tại hiện trường cũng còn nguyên vẹn, hệ thống dây dẫn không bị đốt cháy. Trong khi đó, bếp than mà hai mẹ con chị dùng cũng còn nguyên vẹn, bên trong chỉ có than chưa dùng qua.

Mẹ chị Hương, bà Lã Thị Thu Hà cũng cho biết, mọi hoạt động nấu nướng của hai mẹ con đều được tiến hành trong nhà của bà cách đó chỉ chừng 30m.

Ngay cả hệ thống dây điện của căn nhà cũng chỉ bị cháy lớp vỏ bên ngoài, không có dấu hiệu chập, cháy. Những dấu hiệu bất thường này đã khiến cho nhiều người đặt ra dấu hỏi về nguyên nhân của vụ việc.

Điều đáng nói, bản thân chị Hương bị thiểu năng trí tuệ. Con gái chị cũng bị tim bẩm sinh không thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Cháu mới chỉ được khám tim một lần nhưng chưa được chỉ định mổ. Chồng chị cũng có dấu hiệu bất ổn về thần kinh. Mẹ chị Hương, bà Hà cho hay, vì gia cảnh như vậy nên chị Hương được bà con hàng xóm rất cảm thông và cũng không có mâu thuẫn gì lớn với ai.

Hiện gia cảnh của chị Hương và cháu Thảo đang hết sức khó khăn vì toàn bộ quán hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Để làm rõ vụ việc, sáng nay, gia đình bà Hà đã trình báo với công an. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tiếp nhận sự việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ./.
Theo Phương Mai - Sơn Bách (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm